Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Công Viên Yersin
  3. Tán dóc
  4. Phát hiện xác chết bất thường trên sông Lam
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 04.06.2011 Vé số DLH-2011-9427

Phát hiện xác chết bất thường trên sông Lam

Hành khách
dungcohoi88
Khởi hành
04.06.2011
Sân ga
Tán dóc
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • D Ngoại tuyến
    dungcohoi88 Hành khách
    Toa 1

    Vào khoảng 6h30 sáng 4-6, người dân đi đánh cá phát hiện xác chết nam thanh niên nổi lềnh bềnh trên sông Lam, thuộc địa phận khối Tân Nho, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò.
    Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân tên là Nguyễn Văn Thiện (SN 1990), trú tại xóm Xuân Cảnh, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc. Khi đưa xác nạn nhân lên bờ, phát hiện có nhiều vết thương ở đầu, vùng mặt và tay do bị nhiều vật thể tác động vào, dấu hiệu cho thấy nạn nhân bị đánh.


    Cái chết bất thường của Thiện gây sự chú ý, tò mò của đông đảo người dân nơi đây
    Theo người nhà của anh Thiện cho biết, chiều 2-6 sau khi đi phụ hồ về anh Thiện tắm rửa, ăn cơm tối xong rồi ra bờ sông Lam hóng mát. Lúc đang ngồi chơi Thiện nhận được một cú điện thoại rồi ra đi, sau đó không thấy về nữa. Đến hôm nay thì phát hiện xác ở đây, cách nhà khoảng hơn 1km.
    Được biết Thiện đang học tiếng Hàn để đi xuất khẩu lao động. Từ trước tới nay Thiện chưa có mâu thuẫn gì lớn với người khác, cũng không có hằn thù gì.
    Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân xảy ra cái chết của Nguyễn Văn Thiện.
    Tin tức luôn được cập nhập trên các (http://mobile.xalo.vn/apps.htm), (http://mobile.xalo.vn/apps.htm)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.441 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng