1 TP du lịch ko thể phát triển CN.Diện tích nhỏ hẹp khó mở rộng vì địa hình hiểm trở.
Thương Mại thì quá xa các TP lớn cả nước.
Toàn TP ko có nổi 1 trung tâm giải trí, 1 khu mua sắm, 1 rạp chiếu phim.. theo đúng nghĩa
Và 70% sinh viên sau khi học ĐH tại các nới khác ko thể trở về vì ko có việc làm hoặc làm ko đúng chuyên ngành.
Và vẫn có những ng ích kỷ chỉ muốn ôm cái dĩ vãng mà ko biết rằng có nhìu ng yêu ĐL mà ko thề trở về dc hay ko?
Khởi động dự án xây dựng Trung tâm thành phố Đà Lạt
-
-
pinochios2000;44560:
1 TP du lịch ko thể phát triển CN.Diện tích nhỏ hẹp khó mở rộng vì địa hình hiểm trở.
Thương Mại thì quá xa các TP lớn cả nước.
Toàn TP ko có nổi 1 trung tâm giải trí, 1 khu mua sắm, 1 rạp chiếu phim.. theo đúng nghĩa
Và 70% sinh viên sau khi học ĐH tại các nới khác ko thể trở về vì ko có việc làm hoặc làm ko đúng chuyên ngành.
Và vẫn có những ng ích kỷ chỉ muốn ôm cái dĩ vãng mà ko biết rằng có nhìu ng yêu ĐL mà ko thề trở về dc hay ko?điều chúng ta đang bàn ở đây là kiến trúc cho các công trình công cộng của dalat chứ không bàn tới vấn đề phát triển kinh tế, thương mại của thành phố nói chung. Đồng ý với bạn đa số tất cả các sinh viên sau khi học ở các trường đại học khác khi về không có việc làm và không đúng chuyên ngành - nhưng đây là vấn đề thu hút nguồn nhân lực cũng như chiến lược phát triển trọng tâm của dalat, mỗi vùng miền có một thế mạnh về kinh tế nói riêng, với những ưu - nhược khác nhau. dalat được định hướng ngay từ buổi ban đầu khi hình thành là thành phố của du lịch và nghĩ dưỡng, ngày nay, một chức năng được thêm vào đó là giáo dục. Thế nên không thể đòi hỏi dalat phát triển theo hướng của tphcm hay da nang, thế nên mới có các quy hoach vùng nhằm phát huy tối đa tiềm năng của mỗi vùng cũng như tận dụng động lực phát triển từ các thành phố, vùng, miền lân cận. Có thể là hơi lan man, nhưng cuối cùng, điều mà mọi người quan tâm chính là dù phát triển với cách nào thì cũng cần giữ riêng cho dalat một bản sắc riêng, một sắc thái không thể trộn lẫn vào đâu với một đặc trưng riêng về địa hình, khí hậu, văn hóa của vùng đất này. dalat se không còn là dalt, và sẽ là một dấu lặng trong mỗi người dân dalat cũng như những người yêu dalat nếu một mai này quay về dalat và cảm thấy dalat giong nhu bao nơi khác ,rồi mỗi người sẽ cảm thấy lạc lõng khi quay về. Và thưa bạn, đó không phải là ích kỷ, hay ôm dĩ vãng mà đó chính là tinh yêu dalat một cách đúng đắn và chân thành , vì thử hỏi nếu dalat cũng giống bao nơi khác thì thử hỏi có còn ai muốn quay về thành phố này. dù thế nào đi nữa thì dalat cũng cần phát triển với đúng định hướng ban đầu, kiến trúc phù hợp cảnh quan, không phản đối việc xây dựng các trung tâm thương mai, các khu thương xá, trung tâm giải trí hay các khu văn phòng, nhưng điều cần cân nhắc cẩn trọng ở đây chính là hình thức và tính thực tiễn của các khu chức năng ấy hòng không phá vỡ cảnh quan chung đô thị mà các KTS người Pháp đã dày công tạo dựng và di vào lòng biết bao thế hệ. Cũng như tránh tình trạng ế ẩm và chuyển đổi chức năng một cách vô lí như 2 trung tâm thương mại tại khi Chi Lang và Phan Dinh Phùng

Đồi lời góp ý với bạn Pinochios2000 -
Chào cả nhà
Bạn nào cũng có cái lý hết trơn, Mình cũng là yêu Dalat và Mong muốn Dalat thay đổi Nhưng không phải thay đổi kiểu đô thị hóa thế này Một Dalat thơ mông, Một Dalat ngàn hoa, Một Dalạt... Thì những kiến trúc này thật sự không phủ hợp
Đâu phải tự nhiên mà người ta yêu kiến trúc Dalat xưa và nó vẫn còn tiếp túc được khám phá, Dalat cần có những công trình mang tính cổ điển hơn nhưng khong kém phần hiện đại như những căn Biệt Thự mà Dalạt đang sở hữu
Đất Dalat vẫn còn nhiều sao cứ phải xây dựng ngay trung tâm
-
Một TP dc xây dựng nên đầu tiên phải phục vụ cho chính ng dân ở đó trước rồi hãy nghĩ tới những thứ khác. Mình cũng yêu DL, cũng lớn lên từ nhỏ, cũng đau đớn nhìn những cánh rừng thông bị tàn phá. Và cái mong muốn lớn nhất của mình sẽ dc về lại ĐL nhưng đến bay giờ mình ko thể vì ko tìm dc việc làm.
Đơn giản mỗi ng có 1 chính kiến riêng, các bạn thấy xấu nhưng mình ko thấy xấu. Mình vẫn sẽ ủng hộ cho những dự án này vì ít ra, sẽ có nhìu cơ hội cho những ng xa nhà như mình dc trở về quê hương. -
Chào cả nhà
Hinh như chúng ta đang nhầm lẫn điều gì đó ở đây, Mọi người đang bàn luận về kiến trúc mà.
Có ai cho mình biết tại sao nhiều người lại yêu Dalat và chỉ muốn lưa chọn Dalat là nơi để thư giãn và thả hồn mình khi cảm thấy hạnh phúc quá. đối với những người đang yêu và đang có kết quả của T/Y. đối với những người cảm thấy mệt mõi khi hàng ngày phải đối mặt với những ồ ạt của những thành phố năng động. vậy họ đến Dalat để làm gì?
Nếu như Dalat cũng giống thành phố của họ toàn cảnh là nhà chọc trời đồi thông không còn nơi sinh tồn Hồ suối thì cũng nặng muồi như kênh Thị NghèCòn vấn đề An Sinh Xã Hội thì đó là tình hình chung của cả nước. Phát triển đó là điều cần thiết nhưng phát triển như thế nào.
Cách đây 15 năm về trước mình thấy những danh lam thắng cảnh còn ít và sơ xài còn giờ thì đã phát triển hơn nhưng vẫn chưa khai thác hết tiềm năng như suối vàng
Mình nghĩ các Bác ngành Du Lich và Văn Hóa cần có cái nhìn để Dalat phát triển đúng nghĩa của nó Thì lúc đó chẳng những người con Dalat có việc làm mà còn nhiều công dân nơi khác nữa.
Anh Tuân là dân Du Lich chắc có nhiều ý kiến cho việc này
Việc đô thị hóa là khuyên khích nhưng kiến trúc phải đặc trưng nhà cao tầng chỉ dành cho những thành phố đất chật người đông
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập