Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Công Viên Yersin
  3. Tán dóc
  4. Bi kịch của người đàn bà thuê côn đồ chém chồng
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 30.05.2011 Vé số DLH-2011-9399

Bi kịch của người đàn bà thuê côn đồ chém chồng

Hành khách
dungcohoi88
Khởi hành
30.05.2011
Sân ga
Tán dóc
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • D Ngoại tuyến
    dungcohoi88 Hành khách
    Toa 1

    "Tôi không yêu cầu họ giết ông ấy, chỉ muốn làm bị thương ở tay để ông ấy không còn cơ hội kiếm tiền nuôi bồ nhí", bà Hiển, người thuê côn đồ chém chồng, khai tại cơ quan điều tra.
    Ngày 30/5, tại trụ sở Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, bà Lê Thị Hiển (55 tuổi) ngập ngừng kể, lấy nhau mấy chục năm nay, bà và ông Phạm Văn Đường có 4 mặt con, người con lớn nhất đã 35 tuổi. Cuộc sống khó khăn ở vùng quê nghèo Thường Tín song hai ông bà cố gắng chắt bóp nuôi các con nên người. Ở tuổi xế chiều, họ dành dụm tiền mua được chiếc ôtô 7 chỗ để ông Đường chở khách kiếm thêm thu nhập.

    Bà Hiển tại cơ quan điều tra.
    "Bão tố" ập đến gia đình bà khi ông Đường công khai chuyện tình cảm với một phụ nữ 35 tuổi. "Họ ở với nhau gần một năm nay. Vài ngày sống với vợ bé, vài ngày ông ấy về nhà. Tính ông ấy gia trưởng, tôi và các con cũng chẳng dám phản đối, đành chấp nhận...", người đàn bà bị tạm giữ khai.
    Theo bà Hiển, hơn một tháng trước khi biết tin nhân tình có thai, ông Đường về nhà đòi chặt cây trong vườn để xây phòng cho người đàn bà này. Gia đình bà dù chấp nhận việc chồng, cha có bồ nhí nhưng cũng không đồng ý việc này. Trước sự phản đối đó, ông Đường bỏ ý định, tiếp tục về sống cùng vợ bé tại căn nhà ọp ẹp ở khu trọ trong xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì.
    "Tôi chỉ gặp nhân tình của ông ấy có một lần ở trong chợ. Hôm đó, do tức giận tôi đã dùng dép đánh chị ta chảy máu mồm", bà Hiển khai. Sau sự việc đó, ông Đường về nhà "hỏi tội" bà, phá nát một chiếc giường và một số đồ đạc. "Ông ấy tuyên bố không ai được động chạm đến vợ bé", can phạm 56 tuổi trong bộ dạng lam lũ khai.
    Tức tối, bà Hiển nhờ em trai là Lê Quang Phục (41 tuổi) giúp tìm người để đánh dằn mặt nhân tình của ông Đường. Một người đàn ông tên Phạm Hùng Lâm (43 tuổi, ở quận Hoàng Mai) nhận "hợp đồng đâm thuê chém mướn này". Gã này ra giá, nếu gây thương tích ở chân là 70 triệu đồng, tay 30 triệu, còn "đi thẳng" là 100 triệu đồng.
    Sáng 26/5, bà Hiển cùng em trai tới quán cà phê gặp Lâm cùng Lê Thọ Nam (41 tuổi), Trần Minh Hiếu (38 tuổi) và Nguyễn Đức Trí (25 tuổi, đều trú ở Hoàng Mai). Hai bên thoả thuận sẽ chỉ đánh dằn mặt ông Đường, giá 30 triệu đồng. Bà Hiển đưa trước cho Lâm 10 triệu đồng, số còn lại sẽ thanh toán khi xong việc.
    Bà Hiển dẫn nhóm Lâm tới chỗ trọ của chồng và nhân tình. Lúc này, ông Đường không có ở đây.
    Theo điều tra của cơ quan công an, đến 17h hôm đó, Nam chở Hiếu tới chợ Trương Định mua con dao bản rộng, bọc trong giấy báo. Hai tiếng sau, Lâm, Nam, Hiếu và Trí quay lại xóm trọ tìm "mục tiêu". Thấy cửa phòng trọ sáng đèn, đoán ông Đường ở bên trong, Lâm và Trí đứng ngoài ngõ cảnh giới, Hiếu chở Nam vào tận nơi.
    Áp sát phòng trọ, thấy một phụ nữ nằm trên giường, ông Đường ngồi trên ghế, Nam đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, cầm dao xông vào chém một nhát trúng cổ chồng bà Hiển.
    Ông Đường được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đã tử vong tại bệnh viện do mất quá nhiều máu. Cô nhân tình hay tin ông qua đời đã lao vào đoàn tàu hoả tự tử khi đang mang bầu hơn 2 tháng.
    "Tôi không yêu cầu họ giết ông ấy, chỉ muốn làm bị thương ở tay để ông ấy không còn cơ hội kiếm tiền nuôi bồ nhí", bà Hiển luôn miệng trình bày tại cơ quan điều tra
    Đến chiều nay, ngoài bà Hiển, 5 người khác có liên quan vụ việc đã bị Công an huyện Thanh Trì bắt giữ.
    Tin tức luôn được cập nhập trên các (http://mobile.xalo.vn/apps.htm), (http://mobile.xalo.vn/apps.htm)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • H Ngoại tuyến
      honhung101 Hành khách
      Toa 2

      Thảm kịch gia đình, đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người.

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng