Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Ngẫu hứng với những quả thông

  • adminA

    **(Tamnhin.net) – Từ những quả thông bỏ đi, nghệ nhân đã tạo thành những sản phẩm sinh động làm quà lưu niệm cho du khách đến Đà Lạt. **

                                                                      ![](http://www.tamnhin.net/Uploaded/Vy%20Dang/Images/Nhat%20Hung/thong_sua2.jpg)                                                                                                                                            
    

    Chị Thủy với những quả thông tạo thành những sản phẩm du lịch. Nằm trên độ cao 1500m so với mặt nước biển, Đà Lạt là nơi rất thích hợp để loài thông ba lá phát triển. Chính ở đây thông ba lá gặp nhiều điều kiện thuận lợi nên đã phát triển khắp nơi. Nếu có dịp đứng trên đỉnh Langbian thì sẽ thấy những quần tụ thông trải dài trên các ngọn đồi trong thành phố, bạt ngàn trên những triền núi khắp cao nguyên. Ngay cả những nơi trước đây khi bác sỹ A.Yersin đến vùng Dankia chỉ là những đồi cỏ trơ trụi thì bây giờ đã trở thành những đồi thông xanh ngút ngàn. Người Đà Lạt trìu mến gọi cây thông là món quà thiên nhiên ban tặng, bởi cây thông không những tạo cho Đà Lạt cảnh quan, môi trường riêng lại vừa là nguồn lợi kinh tế cho địa phương và còn là nguồn cảm hứng cho các văn nghệ sỹ khi bước chân đến thành phố được mệnh danh là “thành phố ngàn thông”này. Riêng những quả thông thì từ bao lâu nay vẫn cứ ù rơi lăn lóc trên khắp các triền đồi, bên bờ suối và chẳng được đoái hoài. Chỉ thi thoảng một vài du khách nhặt về làm vật kỷ niệm cho một chuyến đi lên cao nguyên Lang bian, hoặc có ai đó đem về để làm củi đun trong những ngày đông rét mướt.
    Thế nhưng, mới đây chị Phan Thị Thu Thủy - một nghệ nhân ở Đà lạt đã “biến” những quả thông rơi vãi trong những cánh rừng thành những sản phẩm lưu niệm khá độc đáo, tạo nên sự chú ý của nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến Đà lạt.
    Sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi, nhưng chị lại gắn bó với hoa,với những cánh rừng thông Đà Lạt từ gần 35 năm qua. Chị kể, trước đây chị thường làm những sản phẩm thủ công mỹ nghệ để làm quà lưu niệm Đà Lạt bằng các loại hoa khô, trong đó chủ yếu là hoa bất tử. Nhưng trong một dịp dạo chơi cùng mấy người bạn dưới những tán thông xanh trên một ngọn đồi nhỏ quanh thành phố chị đã nhặt rất nhiều những quả thông khô rơi rụng trên những vạt cỏ mềm đem về nhà và chợt nghĩ: sao lâu nay không dùng những qủa thông khô để làm nên những sản phẩm đặc sản Đà Lạt làm quà lưu niệm cho du khách?

    Đầu tiên là chị đi nhặt những quả thông lớn đem về rồi tách vỏ và làm cho những vỏ thông khô này trở nên mềm mại để rồi ghép các mảnh vỏ thông này thành những con chim đại bàng, phượng hoàng, công, cò, hạc, các lọ hoa hồng… Điều đặc biệt là hầu hết những sản phẩm do chị Thủy làm ra đều không có cái nào giống cái nào mà chủ yếu là do cảm hứng và không theo một mẫu mã nào. Do vậy nên những sản phẩm của chị luôn có những dáng vẻ và kích thước khác nhau như này là con công xoè cánh, còn kia là con công rũ cánh…
    Ngoài những sản phẩm là những con chim, con thú…, mới đây chị còn lắp ghép những vỏ thông khô thành những bức tranh chim, thú và phong cảnh khá độc đáo.
    Khi tỉnh Lâm đồng tổ chức cuộc thi “Sáng tạo sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp mới phục vụ du lịch 2004-2005”, chị đã đem sản phẩm tham gia và những quả thông của chị được trao các giải nhất, nhì và khuyến khích vì những ý tưởng độc đáo.
    Và thế là từ những qủa thông lăn lóc trong những cánh rừng thông quanh năm suốt tháng, nay những quả thông ấy đã được đổi đời, được nhiều người nâng niu đặt trang trọng trong những căn phòng chính ở các ngôi biệt thự, khách sạn sang trọng và được rất nhiều du khách xem như là món quà – một kỷ vật trong hành trình đến với Đà Lạt.
    Hiện nay, những sản phẩm lưu niệm này đang được nhiều tổ chức mời tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng chị Thủy vẫn chưa dám nhận lời vì vẫn chưa làm ra được nhiều sản phảm để giới thiệu rộng rãi. Hiện sản phẩm của chị đang được các điểm du lịch ở Đà Lạt như Thác Prenn, khu du kịch sinh thái Đá Tiên,và ở một số khách sạn lớn.
    ** Lê Phong
    **

  • adminA

    - Có vẻ đơn giản - nhưng khéo tay. Nhiều nơi trồng thông nhưng thấy quà mà có mấy thứ này chỉ ở Lâm Đồng ^^

  • adminA

    khi lần đầu tiên đến với Đà Lạt mình thấy có rất nhiều rừng cây nhưng mình không biết đó là cây và đến với Đà Lạt một thời gian mình mới biết đó là cây thông, và mình cũng là bất ngờ khi thấy quả của cây thông thật đẹp.lúc đó ban mình cầm nhưng mà không biết đó là hoa của cây gì mà để khô vừa đẹp lại vừa lạ thế.hỏi ra mới biết đó là quả của cây thông.và mình học ở đây một thời gian và cũng tìm hiểu về quà lưu niệm ở Đà Lạt. mình nghĩ rằng thông là một loại cây đặc trưng ở Đà Lạt mà sao người dân ở nơi này không làm sản phẩm từ trái thông để làm quà lưu niệm.những sản phẩm từ quả thông mà được bày bán ở những cửa hiệu thi quá đơn giản không thu hút người mua cho lắm.nếu ai có khả năng sáng tạo như nghệ nhân Thủy thì hãy tạo ra nhiều sản phẩm như thế nhiều hơn nửa. để có thể cho khách du lịch khi đến với Đa Lạt sẽ có ấn tượng nhiều hơn về quả thông đà lạt.mình rất làm những đồ lưu niệm bằng thủ công như thế này nhưng chưa có điều kiện nên mình chưa tự làm được sản phẩm nào cả. nhưng mình rất huy vọng khi rời khỏi Đà Lạt mình sẽ có sản phẩm tư quả thông do chính mình làm.hjhj

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB