Tình cờ mình đọc được bài viết của 1 bạn người DL nhưng đã đi học xa viết về con gái DL. Mình thấy hay nên post lại cho mọi người cùng xem.

**Xuống SG được hơn 2 năm rưỡi rồi, có một nhận xét chung là con gái Đà Lạt hầu như đi đâu cũng được mọi người nhật xét như thế này: “Con gái Đà Lạt lúc nào má cũng đỏ hồng”, nhìn rất là dễ thương (làm gecko thấy cũng tự hào ghê), nói thế này chắc có cô nào ở Đà Lạt sẽ nói lại “nhưng thương không dễ đâu” hehe. Gecko thấy có lẽ không phải là do con gái Đà Lạt hiền nhưng đó có thể là do cách sống từ nhỏ ở Đà Lạt, không được xuề xòa, thoải mái mà dạn dĩ như con gái SG.
Chả là có một cô em gái kết nghĩa (dễ xương lắm đó nhe), quen nhau cũng lâu rồi (chừng gần chục năm rồi). Xuống sg học đại học , giờ đang làm việc ở SG, tính ra đã ở đất SG được 6,7 năm gì đó rồi. Nhớ hồi mới xuống đây, 2 anh em có chở nhau đi chơi noel một lần (em nó dắt đi ra Q1 cho biết SG là như thế nào đó mà), sau đó gặp thêm 1 lần nữa rồi thôi luôn. Kể ra cũng lạ nhỉ, khá thân, chat hoài, thế mà 2 năm gặp nhau có đúng 2 lần dù cứ hẹn nhau hoài mà không gặp được. SG là thế, đôi khi người ta ở cách nhau có mấy cây số mà sao gặp nhau khó thế. Tuần trước mới gặp lại bé, cảm giác thấy là lạ, sao nhỉ, nhìn cô bé mới thấy mình bây giờ thay đổi nhiều thế và em thì vẫn thế, vẫn đúng chất con gái Đà Lạt (sau 6,7 năm). Hồi xưa 2 anh em nói chuyện, mình nói không lại cô lớp trưởng, sinh hoạt đoàn vô cùng năng nổ (tỷ lệ là 8:2), thế mà bây giờ gặp lại có lẽ tỷ lệ là 6:4 rồi, hehe, bây giờ gecko nói nhiều quá.
Gecko thường nói với bạn bè: “người Đà Lạt xuống đây có người đã trở thành người sg luôn rồi, rất ít muốn về ĐL (khi về thì cũng có cảm giác như là khách), trừ những dịp đặc biệt. Cũng có những người xuống SG đã lâu nhưng cái chất Đà Lạt vẫn còn đó, vẫn luôn tự hào, vẫn luôn xử sự, luôn có phong thái của người Đà Lạt”. Bé H ơi, em vẫn còn “Đà Lạt” lắm đấy, làm anh 2 hơi bị bất ngờ, anh cứ nghĩ em sẽ thay đổi nhiều lắm cơ. Còn anh 2, mới xuống SG được hơn 2 năm nhưng có lẽ đã muốn trở thành người SG rồi. Cảm giác và tính cách của mình bây giờ không còn phù hợp với con gái Đà Lạt được nữa, với lại cũng không có điều kiện (phải không belun).
Entry này tặng cho em gái kết nghĩa nè, cô bé ĐL dễ thương.
**Con gái Đà Lạt khi xuống SG học hay làm việc đều hòa nhập rất nhanh và được người SG rất quí vì phong cách và tính tình dễ thương. Anh nào ở SG mà tia được một cô, có cơ hội làm rể Đà Lạt là có diễm phúc lắm đó nhe.
Khuyến mãi thêm bài thơ luôn:
Kìa em gái Đà Lạt
Đôi má đỏ hây hây
Làn da trắng mịn màng
Dáng em thật nhẹ nhàng
Như làn mây lướt nhẹ
Miệng em nói khe khẽ
Như làn gió thoảng qua
Đôi mắt đầy mộng mơ
Như hồ Xuân Hương sớm
Thêm đôi bàn tay nhỏ
E ấp ngại ngùng đưa
Làm bao chàng thao thức
Ôi con gái Đà Lạt....ặc ặc ặc
Đây là link blog của bạn ý >>> http://blog.360.yahoo.com/blog-G2US8449fqhUitK6elOonu7PmAFgpDQv?p=184