Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu phố đi bộ
  3. Thông tin Du Lịch Đà Lạt
  4. Khu Tham quan - Vui chơi
  5. Ngoạn Mục: Đèo của hoa, quả và lá non
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 16.10.2008 Vé số DLH-2008-0918

Ngoạn Mục: Đèo của hoa, quả và lá non

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
16.10.2008
Sân ga
Khu Tham quan - Vui chơi
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Khi những đám mây đầu mùa mang theo hơi nước chườm những trận mưa rào đầu tiên qua đèo Ngoạn Mục (Ninh Thuận), con đèo dài 18km hoang sơ này đã hồi sinh sau một mùa nóng bức.


    Ngoạn Mục của hoa, quả và lá non

    Một chuyến xe máy qua đèo, bạn có thể ung dung ngắm hoa ven dốc đèo hay ghi hình lưu niệm cùng những chùm cây dại, lá non của những trảng cỏ cây trên từng cây số uốn lượn.

    Chỉ vài tuần trước đây, khi qua đèo Ngoạn Mục, tiếng ve núi dường như khô hơn vì đập vào mắt bạn là những thân cây trơ cành, con đường nắng hanh khô vì từng mảng cây cỏ úa vàng. Thế nhưng, Ngoạn Mục đầu mùa mưa là con đường rợp bóng lá non nõn nà.

    Đứng trên tầng đường trên cao nhìn xuống, những đường cong đèo bên dưới như lũ rắn hiền lành nửa thân phơi nắng nửa lười nhác quấn vào trảng cây râm mát. Du khách qua đèo được che chắn bởi những chiếc ô lá đan kín bên trên.

    Phía dưới đèo bạn sẽ bắt gặp mùi khăn khắt của những vườn điều lúc lỉu quả xanh, đỏ, vàng. Lên giữa đèo, những vườn điều nhường đất cho cơ man các loài quả dại. Có thể bạn sẽ mất thời gian với những thân cây sung nằm chỏng chơ khoe quả, cam sành và vú sữa mọc dại đang mùa chín bói, quả treo lủng lẳng khắp cành. Gần Eo Gió, thân cóc khổng lồ xù xì gánh trên mình những chùm quả nặng trĩu chào đón…

    Quả và lá non chưa thể khiến Ngoạn Mục hồi sinh bằng những vạt hoa dại. Suốt đèo là một màu đỏ và trắng bàng bạc của loài cỏ lau. Cỏ lau phủ hai bên vách núi. Cỏ lau làm cận cảnh cho những bức ảnh phóng tầm nhìn xuống thung lũng thêm trữ tình. Những vạt hoa mọc hoang chưa hề có tên cũng khiến bạn bất ngờ dõi mắt chiêm ngưỡng.

    Hoa ngũ sắc là loài dễ sống. Từ dưới chân đèo trở lên đâu đâu bạn cũng có thể bắt gặp. Ngũ sắc với những chùm hoa nhỏ, trông giản dị nhưng đứng giữa một vùng mênh mông hoa lá, chúng cũng góp được sắc hương riêng, khiến người yêu vẻ đẹp tự nhiên phải trầm trồ. Hoa dã quì cũng giũ bỏ những chồi cũ để đơm những nụ đầu mùa khoe sắc vàng trước không gian mênh mông.

    Ngoạn Mục đẹp vì đi qua 18km hành trình của nó ngoài dốc uốn lượn, vực sâu và nhiều khúc cua ngoặt khuỷu tay, còn ẩn chứa sự đa dạng của hệ thực vật. Mỗi mùa bạn có thể tiếp cận Ngoạn Mục bằng những vẻ đẹp riêng. Và bạn chỉ có thể tìm thấy Ngoạn Mục tràn sức sống nhất sau những trận mưa đầu mùa.

    Biết là Ngoạn Mục đường đèo khó lường, nhưng những tay lái cẩn thận lắm cũng có lúc phải lơi tay lái ngắm nhìn hoa, quả và lá non.

    Theo Tiếp Thị Online

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng