đl mà xây cao tầng .... thiệt hết nói
Đà Lạt: dứt bỏ hoài niệm để tìm hướng phát triển
-
xây khu trung tâm thành mấy khu cao ốc đó, nhưng thấp thui ( khoảng 10 - 12 tầng ) để mua sắm [ Hoabinh Plaza,... ]
còn các con phố dẫn lên trung tâm thì quy hoạch lại xây dưng nhà phố để kinh doanh chuyên 1 loại mặt hàng như ẩm thực, cafe, áo khoác, bánh mứt trái cây, đồ lưu niệm = gỗ, tranh hoa, hoa tươi....[ dalat 49 phố phường ]. các con phố này chỉ dành cho đi bộ. Mở rộng mặt đường. Trồng thêm cây xanh (mimosa, hoa anh đào...)nhà phố cao khoảng 3 - 4 tầng thui. Thiết kế lai Âu cho nó sang trọng, lịch lãm để đúng như suy nghĩ hàng chục năm nay của những người chưa lên dalat. Chứ ai đã lên rùi đều ngán ngẩm cái dalat chán om. đề nghị xây dựng thêm mấy cái rạp chiếu phim cho nó hiện đại, có chỗ giải trí. xây dựng thêm cái sân vận động nữa. Thành lập FC Dalat. Phát triển bóng đá cho không khí cuối tuần thêm sôi động. Dân mình đá banh cũng hay lắm chứ bộ. Mà hok hiểu mấy ông ở Sở VH-TT-DL toàn phát triển mấy môn thể thao gì không a.
xây dựng khu du lịch thì bỏ bớt những khu mà xây để ngắm cảnh đi dạo đi. Chán chết + mỏi chân. Nên phát triển các khu du lịch cảm giác mạnh, trèo đèo lội suối, ma quái...mới thu hút khách. Đặc biệt mấy đứa bạn SG khoái lên dalat xem ma lắm...(mà chẳng pít có hay ko nữa.kaka).
Các trò chơi như trượt cỏ, X-game...cũng thú vị
Dalat cần phải có 1 công trình gì đó thiệt lớn, hoành tráng về kiến trúc, văn hoá, màu sắc để làm biểu tượng.Chứ mấy cái công trình kiến trúc của VN toàn small and baby ko. Nhìn nc ngoài xem. ĐNA cũng hoành tráng. chỉ có 3anh em ở cái Đông Dương này là thiệt thui.
Dalat cũng cần phát triển mấy ngành công nghiệp như chế biến nông sản, đồ hộp,...thành lập các khu công nghệ sinh học...để phát triển kinh tế đi chứ.
Nhìn thằng NhaTrang phát triển sau mình, mà giờ nó vượt mặt Dalat rùi.Hjx.
Pun```
Dalat cần phải có hướng đi mới. Cần phải update cả tư duy lẫn nguồn lực mới cho cái Trung tâm hành chính mới xây đó đi. Như thế mới phát triển được.
Hjx. Làm ăn j` mà để DN kêu ca, phàn nàn, chậm như rùa, chưa kể toàn ăn hối lộ không. Chán. Đến nỗi HAGL kêu bao jo ông gì...của tỉnh nghỉ hưu thì ông mới đầu tư lại.
Có cái khu công nghiệp Phú Hội mà nhìn phát gúm. Đề nghị xuống Bình Dương học hỏi thêm.
Điểm yếu nhất của kinh tế Dalat là chậm, cái gì cũng chậm. Nên còn lâu mới phất được
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập