Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Đà Lạt Talk
  4. Bức Xúc Của Người Đi Đường
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 02.04.2011 Vé số DLH-2011-9111

Bức Xúc Của Người Đi Đường

Hành khách
YeuDaLatBangConTim
Khởi hành
02.04.2011
Sân ga
Đà Lạt Talk
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Y Ngoại tuyến
    YeuDaLatBangConTim Hành khách
    Toa 1

    Chào các Member của Đà Lạt Hoa và BQT thân thương !

    Mình viết bài viết này chỉ mong nhận được sự thấu hiểu của các bạn về nổi bức xúc khi nhìn thấy phong thái "Thân Thiện" của người Đà Lạt chúng ta bị chính con em chúng ta làm tan nát...
    Vào lúc 7h30-->8h30 ngày 02/04/2011 tức là Thứ Bảy vừa qua.Khi mình đi dạo trên đường 3/2 và đường Phan Đình Phùng thì bỗng xuất hiện những cơn "bão" xe kinh khủng càng quét qua các ngã đường với số lượng rất đông ( gần 20 chiếc ).Mình thật sự bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh "chặt đầu xe" , "bốc đầu" , "kèn hú" , kéo ngang qua trước mặt...

    Không dừng lại ở đó,"bão" còn làm các xe khách phải dừng hẳn khi nhận được những "đòn" gần như tắt thở của "bão" là chạy thật nhanh vào đầu xe và "lách" tay lái...né sang.
    Có cả 1 cặp Vợ chồng đang đưa con đi chơi thì bất ngờ bị "tấn công" làm quẹo tay lái...Nhìn thật phản cảm
    Phải công nhận là bọn trẻ thích thể hiện và phải gọi là có tài khi leo lên xe máy

    Và cùng lúc đó...Khi mình đi tới đoạn đường Trần Phú thì thấy các anh ở Đội Cảnh Sát Giao Thông đang đi tuần 1 cách chậm rãi...và mình bám theo sau. Thật bất ngờ khi thấy các anh CSGT bắt giữ 1 chiếc xe của 2 anh chị đang đi rất chậm,rất bình thường...Trong đầu liền nghĩ ngay tới các anh CSGT ở TP.HCM :whistle3:....Chắc ai ở TP.HCM sẽ hiểu :( (Đây là 1 vấn đề nhạy cảm,mình ko thể tiếp tục)
    Vậy đám "bão" thì sao các anh? với vận tốc đó thì thật kinh khủng.
    Chỉ mong các anh CSGT của chúng ta nên bố trí thêm quân để dập tắt "bão" vào những ngày cuối tuần,khi mà khách du lịch đến thăm Thành Phố của chúng ta

    Nhưng phải nhìn lại 1 chút về TP.Đà Lạt chúng ta là TP được cấp Đô Thị Loại 1 và người Đà Lạt luôn luôn được yêu mến..Vậy giờ đây thì sao ??? Thì Khách du lịch sẽ :thayghet: đó. Cái này là ý thức của mỗi con người...Hãy chung tay giữ và truyền nhau nghe về nếp sống thanh bình,hiền hòa của con Người Đà Lạt chúng ta. Thân.

    P/s: Bài viết của mình chỉ mong ai đã làm bật Phụ Huynh thì hãy khuyên con em chúng ta nên ý thức được tác hại về việc trên....và mình cũng không có ý trách hay đổ lỗi cho các anh CSGT.Chỉ tại "Bão" qua to và lợi hại thôi...
    Người Đi Ngang Qua

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      6
    • D Ngoại tuyến
      DuyZero Hành khách
      Toa 2

      minh thay dung do. nhung biet lam sao bay gio?

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        1
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng