Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Lời cảm ơn từ btc chương trình offline dalathoa 05.12.2010

  • adminA

    Thân gửi các bạn!

    Thế là chương trình offlien của diễn đàn Dalathoa đã khép lại cũng với những ánh mắt ánh lên niềm vui và những đôi môi luôn rạng rỡ nụ cười, những giọt mồ hôi nhễ nhại trong những trò chơi teambuilding, tiếng cười đùa không bao giờ vơi, những góp ý chân thanh từ tất cả các thành viên tham gia offlien “Kết nối những tình yêu Đà Lạt” vừa diễn ra vào ngày 05.12.2010 vừa qua tại công viên Tao Đàn, công viên lê Văn Tám và quán café Demi-điều đó đã khẳng định phần nào thành công của chương trình.

    Ban đầu, một số thành viên gắn bó với diễn đàn chỉ đưa ra ý tưởng là tổ chức một buổi gặp mặt nho nhỏ nhân dip có sự hội ngộ đầy đủ của 3 admin Dalathoa: Phuongnst, Bionline, Tin tại Saigon. Song , với sự ủng hộ nhiệt tình của các admin và sự “máu lửa” của các thanh viên Jasmin, Namkute, luongnguyen, pvmhien, peden..mọi người đã quyết định tổ chức một buổi offline lớn trong năm của Dalathoa.Thế là, BTc được được thành lập và mọi người bắt đầu tiến hành các cuộc họp chuẩn bị cho công tác tổ chức.Với những khó khan và nghi ngại, tuy nhiên với sự nhiệt tâm của mọi người, cuối cùng chương trình đã được chuẩn bị và tổ chức thành công ngoài mong đợi của BTC.

    Lời đầu tiên BTC xin cám ơn tới BQT của diễn đàn đã quyết định tổ chức offlien diễn đàn để mọi người cùng nhau ngồi lại gặp gỡ và chia nhau những niềm vui nho nhỏ. Để từ đó mọi người thêm gắn kết cùng nhau, cùng nhau khẳng định những tình bạn “ảo” thành “thật”, và quan trọng là kề vai sát cánh, chung sức chung lòng để xây dựng diễn đàn Dalathoa-nơi kết nối những trái tim yêu Đà Lạt ngày càng hoàn thiện và vững mạnh với mục tiêu tạo nên một sân chơi cho những người yêu Đà Lạt cũng như thực hiện các công tác xã hội. Mặc dù, BQT rất bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian cùng BTC bàn bạc về công tác tổ chức, khảo sát địa điễm, động viên tinh thần , đóng góp ý kiến cho BTC là một nguồn lực rất lớn cổ vũ tinh thần cho BTC hoàn thành tốt công tác của mình.

    Có lẽ , sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Jasmin, Corethien, Namkute, Alin, pvmhien những người đã rất nhiết huyết đã cùng nhau chung tay tạo nên một buổi offlien thành công cho diễn đàn.Xin gởi tới các bạn lời cảm ơn chân thành.

    BTC cũng xin gửi lời cám ơn đến Piggy, Ngoanhtuan đã không ngại đường xá xa xôi, thời gian và công việc đã từ Dalat xuống tham gia cùng mọi người. Góp them những niềm vui cho buổi offline cũng như khẳng định độ “hot” các buổi offlien của Dalathoa .

    Và trên hết, BTC xin cám ơn tất cả các thành viên tham gia offline Dalathoa “ Kết nối những tình yêu Đà Lạt. Chính sự có mặt của các bạn là thành công lớn nhất của BTC cũng như chương trình.Xin hoan nghênh tinh thần, nhiệt huyết của các bạn. Cám ơn các bạn đã tham gia các trò chơi của BTC rất nhiệt tình.Cám ơn các bạn đã tham gia đóng góp ý kiến cho BQT cũng như BTC. BTC xin ghi nhận tất cả sự đóng góp của các bạn.

    Có lẽ tất cả những lời trên vẫn là thiếu so với tất cả những gì mọi người đã đóng góp cho diễn đàn cũng như chương trình offline.Thế nên, để đáp lại những tấm lòng đó BTC xin thay lời cảm ơn của mình bằng một lời hứa “ BTC sẽ cố gắng tổ chức những buổi offlien định kì ( sau khi BQT có phương hướng hoạt động 2011) một cách chu đáo hơn nữa, thành công hơn nữa, nhiều niềm vui và tình thân ái hơn nữa!

    Cuối cùng xin chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống, luôn tươi vui hạnh phúc và cùng nhau nuôi dưỡng tình yêu của mình với Dalathoa-Thành phố của tình yêu và hoa!

  • adminA

    **- Hôm qua, CN, 05.12.2010. Diễn đàn chúng ta đã có trọn ngày giao lưu, gặp gỡ, vui chơi hết mình tại SG🎸:nhieuchuyen:.

    • Có anh Tuấn S-Mod và chị Piggy đã không ngại đường xa từ TP Hoa xuống góp vui với tất cả mọi người ở đây. :kis:.:plane::iroc:

    • Tuy chỉ khoảng 30 người và có những bạn chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng cảm giác như chúng ta đã thân nhau từ lâu, như 1 hội với nhau... cùng chung 1 tình yêu dành cho Đà Lạt!:cheers:.

    • Buổi gặp gỡ đã thành công hết sức tốt đẹp, khi về, ai cũng có chút gì đấy lưu luyến. Và 1 điều quan trọng là mọi người đã gần gũi nhau hơn rất nhiều! Đây là 1 tin vui, có thể sẽ còn nữa, nhưng với những người lần đầu tham gia như pvmhien thì đây là ấn tượng đẹp về hình ảnh của những người yêu Đà Lạt nói chung và "người Đà Lạt" nói riêng. ^^. Xin cảm ơn tất cả mọi người 🙂 :thankyou:🎿:uocphat::p::biggrin:
      ========================

    • Link download trọn bộ ảnh: http://pvmhien.blogspot.com/

    **

  • adminA

    @pvmhien : luu luyến đến nỗi tính tiến rồi, chủ quán muốn "đuổi" rồi mà anh em vẫn cứ nán lại trò chuyện! haha. Dalathoa forever :))

  • adminA

    Mọi sự thành công đều phải có khó khăn gian khổ. Là một thành viên trong BTC, Jasmin cũng xin chia sẻ rằng có những lúc BTC đã thực sự rất hoang mang khi phát sinh nhiều vấn đề cần giải quyết trong công tác chuẩn bị offline: về địa điểm, về kinh phí, về nhân sự... Nhưng cuối cùng với sự tham gia nhiệt tình của mọi người thì công sức chuẩn bị trong khoảng gần 1 tháng của anh em BTC cũng đã không uổng phí. Dựa trên sự thành công này, Jasmin nghĩ rằng sắp tới năm 2011, chúng ta có thể thực hiện 1 chương trình offline lớn hơn ở Dalat kết hợp với du lịch và từ thiện. Trong đó, BTC sẽ đứng ra thiết kế 1 tour du lịch khám phá Dalat dành cho thành viên DLH rồi từ đó quyên góp trích quỹ lại cho Ấp Ánh Sáng.

  • adminA
    • Năm sau sẽ off ở DL chắc sẽ vui lắm ^^. Xin ủng hộ BTC 🙂
Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB