Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt chưa biết mà đã quen, chưa đến mà đã nhớ

  • adminA

    Bây giờ là 3h 36 phút sáng. Một ngày mới lại đến. E cảm ơn đời vì mỗi sớm mai thức dậy lại biết mình có thêm ngày nữa để yêu A. E hạnh phúc vô cùng người Đà Lạt của E ạ.### A đã kể E nghe về Đà Lạt trong giọng điệu yêu thương ( lần đầu tiên E cảm nhận thấy khi A nói về quê mình). A kể E nghe về Hồ Xuân Hương có thể sẽ không có nước vì sự cố xây dựng lại con đập nơi đây...A kể E nghe về Đà Lạt vào đông với bạt ngàn dã quỳ vào mùa...Rồi A nói A thích Đà Lạt mưa hơn là nắng mà E thấy thương A vô cùng. A buồn đến độ thích cô đơn, thích lạnh, thích mưa ...Có lẽ cái không gian ấy giúp A trốn vào miền đau riêng của mình dễ dàng hơn.

    E thèm được đến bên A khi mỗi mùa mưa đến , mỗi độ đông về hay lúc hè sang và khi mùa thu tới.... Thèm được cùng A ngắm dã quỳ nở vàng trong cái không khí trong hơn của những ngày cuối năm vào mùa Noel như A nói. E thèm được đến Đà Lạt một lần bên A để trải nghiệm cảm xúc của E về A ,về Đà Lạt, về tình yêu của chúng mình.

    E yêu A như yêu chính con người E vậy nên E cũng yêu Đà Lạt .Mọi điều "giá như và nếu "có thể đều là hư vô, nuối tiếc.... E biết điều đó. E cũng biết là khó có thể nhưng vẫn mơ về một ngày như thế. E mơ những giấc mơ đẹp về Đà Lạt . Những giấc mơ vàng màu cúc quỳ, xanh biếc màu thông, hồng tươi màu nắng, rực rỡ sắc hoa, vi vu tiếng gió, mênh mang núi đồi , mát lạnh sương mai, ấm nồng nắng sớm. Những giấc mơ đầy ắp niềm vui, chông chênh nỗi buồn, ngập tràn HP, rưng rức miền đau...Dù mơ nhiều, ước lắm, khao khát vô cùng nhưng E không ảo tưởng vì có thể nó không bao giờ thành hiện thực.

    Không ngủ được vì nhớ A. Vừa mới gặp hai giờ trước mà đã nhớ thế này .E yêu A, yêu cái giọng người Đà lạt đến lạ.Yêu cái không gian trải đầy sắc vàng của hoa dại mỗi độ đông về trong lời kể của A. Yêu cái lạnh, cái cô đơn của người Đà Lạt khi tối xuống đêm buồn... Yêu và yêu rất nhiều thứ nữa....### Ngườì Đà Lạt của E ơi ! Đà Lạt ơi ! Chưa biết mà đã quen, chưa đến, chưa đi sao mà đã nhớ thế này. Thương lắm người Đà Lạt ơi. Nhớ lắm Đà Lạt à.

  • adminA

    Cảm ơn cô gái trong câu chuyện này (có lẽ cô gái đó là Oaihuong_75 chăng). Cảm ơn nàng đã yêu một chàng trai Đà Lạt, đã yêu thành phố mộng mơ. Hy vọng sau này Nam cũng gặp được cô gái yêu mình và yêu cả nơi mình sinh ra, yêu những hạt mưa lạnh buốt, yêu những cơn gió trên đồi, yêu tất cả những loài hoa...

  • adminA

    Chị thật là xúc động đấy Nam ạ. Vì có một trái tim đa cảm đã cảm ơn mình, cảm ơn tình yêu của mình dành cho người Đà Lạt của chị và nơi A ấy sinh ra. Ai đó đã từng viết trên toppic đầu tiên của chị khi tham gia diễn đàn là: Yêu nhau yêu cả đường đi . Hihi...
    Chắc chắn E sẽ gặp được tình yêu như E hi vọng bởi lỡ yêu ai đó rồi thì yêu thêm cái đường đi của người đó có khó gì đâu E. Thực sự chị rất yêu Đà Lạt dù chưa 1 lần đến đó . Đà LẠt đã đem đến cho chị điều kì diệu quý giá nhất trong đời....

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB