Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Góc thơ văn
  4. Tạp bút
  5. Vang
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 28.03.2011 Vé số DLH-2011-9083

Vang

Hành khách
dieuphong
Khởi hành
28.03.2011
Sân ga
Tạp bút
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • D Ngoại tuyến
    dieuphong Hành khách
    Toa 1

    “..vừa mát xa chân vừa thưởng thức rượu vang ngon còn đã hơn cao trào tình dục gấp mười lần”
    Đọc những đoạn văn đầy cảm xúc đó tôi hình dung ngay ra được cảm giác “hưởng thụ” đó là thế nào. Cũng từng....tôi cũng từng ngồi uống rượu vang, những chai vang hảo hạng, lạnh buốt, cùng ngồi quây quần nghe tiếng nhạc thật nhẹ, dưới ánh đèn vàng, chiếc bàn nhỏ con con, và chị, cầm đàn mà nghêu ngao vài bài hát đưa cay đôi khi rên ư ử vì quên mất lời.
    Tôi uống rượu không được nhiều, rượu tây chỉ nhấp vài ngụm – vốn dĩ tôi không phải kẻ thích chứng tỏ mình, nên điều gì không thích tôi thà chết chứ không làm.Tôi thành thật cảm nhận, tôi không hề thích rượu tây, nó chát, nó đắng, cay và nồng nặc...nó làm cổ họng tôi buốt rát và chẳng sung sướng tẹo nào khi nốc từng set rượu cố tỏ ra vẻ sành điệu cả.
    Nhưng, tôi thích vang – loại vang Chile thơm lừng, sóng sánh, đến cái ly uống cũng đẹp, mỗi lần cụng kêu linh kinh rất tuyệt. Duy đối với rượu vang, tôi uống không biết dừng, đã có lần lên bờ xuống ruộng vì nốc 3 chai liên tục, say rất êm, vẫn tỉnh táo, vẫn biết mình sắp “xiểng niểng”, đầu óc trở nên cực kì nhạy bén và thông minh đột xuất....chỉ mỗi tội – không điều khiển được cơ thể theo đúng chức năng...!!
    Vang say rất đã – không hỗn, không gục tại chỗ hay quay cuồng hay chóng mặt nhức đầu như những thứ khác.
    Nhưng vang rất kén chỗ để mà có thể thưởng thức...

    Và một nơi to đùng, có nhiều ý tưởng có thể chọn lựa để uống vang đó là [tất nhiên!] Dalat, tôi đã được dịp uống vang ở Dalat khá nhiều, mà ngặt nỗi "người Dalat, xài hàng Dalat", nên tôi có đi mỏi cẳng cũng không tìm được một chai vang ngoại quốc nào? [Chẳng lẽ từ SG khệ nệ ôm chai vang ngoại lên Dalat?]. Vang Dalat đặc trưng hay uống kèm với xí muội, để thêm phần đậm đà. Giá cả cũng rất mềm, cũng có loại hảo hạng chuyên xuất khẩu uống cũng rất khá.
    Mỗi khi uống nhiều, vang đóng trên vành môi đỏ bầm, trông cứ như vừa bị ai đấm cho một phát. Mùi vang thơm nhẹ, thơm rất "sang", uống ít thì dễ ngủ, uống nhiều thì....cũng không bị nhức đầu :P
    Nói chung, vang là number one!

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • J Ngoại tuyến
      Jasmin Hành khách
      Toa 2

      Nhậu nhẹt thế đấy, hư thật!

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • D Ngoại tuyến
        dieuphong Hành khách
        Toa 3

        Jasmin:
        Nhậu nhẹt thế đấy, hư thật!

        Hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề ! Tui đang pr cho vang dalat đới, hé hé

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • L Ngoại tuyến
          lekhanhduy Hành khách
          Toa 4

          mỗi ngày 1 ly vang có lợi cho tim mạch, hehe

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
          Ghi chú của Trưởng ga
          Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
          Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
          Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
          Lấy vé mới Trình vé

          Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

          10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

          Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

          Powered by NodeBB Contributors
          • Bài viết đầu tiên
            Bài viết cuối cùng