Cứ mỗi năm khi đến gần cuối năm là có một loài hoa dại nở rộ mọc theo ven đường từ Bảo Lộc đến Đà Lạt, báo hiệu khi mùa mưa bắt đầu dứt, loài hoa dại có một màu sắc vàng rực rỡ, có hình dáng như hoa hướng dương, không kiêu sa nhưng lại có một sức lôi cuốn lạ kỳ và được đặt cho một cái tên là " Dã Quỳ ".
Khi đến và qua khỏi Bảo Lộc là đã thấy Dã Quỳ xuất hiện và nở rộ khắp nơi, dọc theo các sườn dồi, mọc đầy 2 bên đường đường như đón chào du khách vào thành phố ngàn hoa. Hoa có màu vàng rực nổi trội lên trên vùng lá xanh, đong đưa trong gió lộng của miền cao nguyên, xen lẫn với các bụi hoa dại hoặc mọc riêng thành bụi cây lớn, hoa vàng thật đẹp rực rỡ như những mặt trời nhỏ nổi bật trên nền trời xanh và màu lam tím của núi đồi xa xa.
Những lần trước khi đến Đà Lạt vào dịp cuối năm tôi không may mắn lắm vì những lần đó Dã Quỳ đều đã trổ hoa gần hết và khi đến nơi chỉ thấy vài bông hoa lác đác, bên cạnh các cành hoa khô đen úa vì đã chuẩn bị biến thành quả rồi.
Lần nầy may mắn hơn tôi đi đến đúng dịp Dã Quỳ nở rộ, mọc xum xuê và nở rực rỡ khắp nơi trên Đà Lạt, tha hồ thỏa thích ghi hình loài hoa nầy. Nhìn Dã Quỳ đua nở trong nắng vàng, trong gió mát cao nguyên, trên những con đường đèo mà lòng không khỏi bâng khuâng xao xuyến, muốn dừng chân thật lâu để nhìn ngắm cho thỏa lòng.
Chỉ là một loài hoa dại nhưng khi nở lại làm đẹp thêm cho Đà Lạt bội phần, làm du khách bâng khuâng tự hỏi tại sao lại có tên Dã Quỳ.
Xin tặng những hình ảnh tười đẹp của Dã Quỳ cho S-mod NgoAnhTuan, Kusa, Shock_xjtrum, Bongbonglentroi, Agnih, HoangKhaiHan, Jasmin, PvmHien, Tony Thành và mọi người yêu Đà Lạt
https://youtube.com/watch?v=BSrv-3O9CLo







































