Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu Phố Ảnh
  3. Quê hương mình đẹp làm sao
  4. Tình yêu Đà lạt!
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 21.03.2011 Vé số DLH-2011-9050

Tình yêu Đà lạt!

Hành khách
gialinh1007
Khởi hành
21.03.2011
Sân ga
Quê hương mình đẹp làm sao
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    gialinh1007 Hành khách
    Toa 1

    Mình không ở Đà Lạt nhưng không hiểu sao mình lại yêu quý Đà lạt đến dường vậy, dù chỉ biết đến Đà lạt qua những hình ảnh trên mạng nhưng sao mình thấy nó thân thương và gần gũi đến lạ . Có người nói Đà lạt thật đẹp thật mơ mộng nhưng cũng thật buồn ,nhưng mình lại không cho là vậy .

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    • B Ngoại tuyến
      bodoi Hành khách
      Toa 2

      Chao bạn

      Minh cũng yêu Dalat va hy vọng sẽ có nhiều người yêu Dalat như bạn và minh

      Một tình yêu thật khó tả

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • M Ngoại tuyến
        michealvu Hành khách
        Toa 3

        Thật tự hào khi quê mình luôn được yêu mến và chiếm được trái tim của bao người.
        Xin được chia sẻ tình yêu Đà Lạt cùng 2 bạn.

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • L Ngoại tuyến
          louis2609 Hành khách
          Toa 4

          Mình cũng chỉ là 1 du khách đã từng ghé qua Đà Lạt ( 11 lần ). Mình đến với Đà Lạt từ ngày mình còn uống sữa, giờ mình đã là 1 thanh niên, và cũng không hiểu từ lúc nào mình đã yêu Đà Lạt mộng mơ. Mỗi lần lên là mỗi lần mình thấy lân lân những cảm xúc khó tả. Mình yêu những buổi chiều đi dạo quanh hồ, ăn bắp nướng mỡ hành, ốc...Yêu những buổi sáng thức dậy trời mờ sương và co ro vì lạnh...Sau này có điều kiện, mình sẽ mua 1 căn nhà nhỏ và ở lại với Đà Lạt

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • D Ngoại tuyến
            dl2008 Hành khách
            Toa 5

            10/6 la kỉ niệm 4 năm yêu nhau , Ông xã mình dang len ke hoach di Da Lat , thich wa !!!

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • T Ngoại tuyến
              ti_gontim Hành khách
              Toa 6

              "Sau này có điều kiện, mình sẽ mua 1 căn nhà nhỏ và ở lại với Đà Lạt", ước mơ nho nhỏ của mình cũng chỉ có vậy thôi đó.

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              • T Ngoại tuyến
                triumphdalat Hành khách
                Toa 7

                ti_gontim:
                "Sau này có điều kiện, mình sẽ mua 1 căn nhà nhỏ và ở lại với Đà Lạt", ước mơ nho nhỏ của mình cũng chỉ có vậy thôi đó.

                Hì, mình thấy nó chẳng nhỏ chút nào^^

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  0
                • N Ngoại tuyến
                  Natra Hành khách
                  Toa 8

                  Mình cũng ko ở ĐL, nhưng mình thích DL, tuy chưa một lần dc đến ĐL, có đk ước mơ nho nhỏ của mình là dc một lần dc đặt chân tới ĐL :D

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    0
                  • B Ngoại tuyến
                    bachhaivan Hành khách
                    Toa 9

                    Nhất trí với các bạn, Đà Lạt thật đẹp và thơ mộng. Vui nhất là cùng người yêu đi dạo, ghé vào hàng bánh tráng nướng thơm phức mum mum, bánh căn chấm tương xíu mại nữa chứ...chẹp chẹp. Yêu quá đi mất Đà Lạt ơi!

                    đã sửa lại vé · · bởi
                    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                      0
                    • O Ngoại tuyến
                      online_seller123 Hành khách
                      Toa 10

                      Đà lạt đẹp nhưng buồn quá

                      đã sửa lại vé · · bởi
                      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                        0
                      • B Ngoại tuyến
                        bachhaivan Hành khách
                        Toa 11

                        gialinh1007:
                        Mình không ở Đà Lạt nhưng không hiểu sao mình lại yêu quý Đà lạt đến dường vậy, dù chỉ biết đến Đà lạt qua những hình ảnh trên mạng nhưng sao mình thấy nó thân thương và gần gũi đến lạ . Có người nói Đà lạt thật đẹp thật mơ mộng nhưng cũng thật buồn ,nhưng mình lại không cho là vậy .

                        Bạn làm chuyến du lịch lên Đà Lạt đi, bạn sẽ yêu mến nơi đây hơn đó. Và, Đà Lạt đừng đi 1 mình nghen, đi cùng người thân, bạn bè hay người yêu mới thật sự ý nghĩa đó.

                        đã sửa lại vé · · bởi
                        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                          4
                        Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                        Ghi chú của Trưởng ga
                        Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                        Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                        Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                        Lấy vé mới Trình vé

                        Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                        10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

                        Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                        Powered by NodeBB Contributors
                        • Bài viết đầu tiên
                          Bài viết cuối cùng