Tình yêu trên mạng...đúng là khó lường...tốt nhất không nên yêu....vì nó làm gì có bằng chứng lịch sử chuyện 2 người đã yêu nhau,toàn lời nói dối:))
Tình ảo...
-
nhìn mấy đôi thành vợ thành chồng thật nhờ qua mạng mà mình ước ao được một lần như thế nhưng chán vật vã,quen nhiều hơn 2 năm chẳng ai thật lòng dù cả 2 đã đặt bao nhiêu niềm tin và hy vọng vào cái tương lai tươi sáng không có ấy.Đến khi gặp được người phù hợp nhất thì ôi thôi vì một hiểu lầm mà mình chỉ còn là hạt cát trong mắt hắn,thật là chán, chã buồn yêu nữa!
-
Tình online cũng thành công đấy chứ. Nếu có cơ sở và chân thành thì chắc được. Còn mang tính chất giải trí, hoặc không có cơ sở thì Sign out
^^ nếu có cơ sở và chân thành thì sẽ thành công đúng hông admin. Hi vọng sẽ như thế. Chúc Admin thành công chuyện của mình. Hihihi Tui cũng ủng hộ tình yêu online mà phải có cơ sở và chân thành cơ.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập