Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Cuối tuần lan man chút chơi

  • adminA

    Đã lâu rồi không nghe bàn tán thở than về một tình yêu...về những giận hờn, những lãng mạn và ngây thơ dễ thương ngày nào...

    Nhưng "ngày nào" là ngày nào? Cứ như xa xôi lắm, tình yêu bây giờ khác quá. Tình yêu học trò càng khác nhiều hơn, khi suy nghĩ lắm vẫn không thể hiểu được cảm xúc của các cô cậu học trò "sâu sắc" theo kiểu nào. Tôi không bao giờ nghĩ học trò thì không biết biết yêu mà quá lắm chỉ là rung động đầu đời như "người lớn" vẫn thường nói. Tình yêu học trò [trước kia] trong sáng cũng không hẳn, nhưng ngây thơ và dễ thương thì có thừa. Có đủ kỷ niệm, có đủ nhớ nhung, có đủ những lo toan phù hợp với lứa tuổi. Nếu ở trường hợp nào đó nếu giữ lại thì tôi có hàng đống thư viết tay đẫm nước [sến súa!!], có hàng trăm cái thiệp handmake, có những bông hoa giấy và sao màu, có cả những thứ đồ bé bé xinh xinh, những cùi vé xem phim giảm giá...mang đậm dấu ấn tuổi học trò.

    Và lớn hơn, rời giảng đường đại học....áo dài không còn nằm trong danh sách lý do làm bọn con trai lọt tròng với cái nhìn đầu tiên nữa, tóc đen dài và không duỗi, không nhuộm, không xoăn hay không kiểu cọ mái che 2/3 khuôn mặt thì cũng không còn làm phe mạnh "choáng váng" nữa, nó nham nhở mà chơi vơi làm sao ấy. Tôi không thể tả được, vì tôi thấy một số anh chị quen nhau chỉ qua một party và thân thiết hơn cả thân thiết một tuần sau đó; có những anh chị cũng dính như keo vài tháng, vài năm....nhưng ý tôi là mọi thứ đều không còn lãng mạn nữa, nó mang một vẻ gì khô cứng, không sâu sắc cũng không thú vị. Đơn giản, họ yêu nhau đấy...!

    Lớn hơn một chút, các anh chị sẽ lo sự nhgiệp ngang bằng nhau, có khi đồng cảm cùng nhau trong công việc và quen biết...và...cũng không có gì khác biệt, có chăng là họ có khả năng để nghĩ gần hơn đến một ngày dọn về ở chung một nhà với nhau. Như thế là chấm hết nhé! Có một vài cái dây dưa như cuộc sống chán ngắt và họ chơi trốn tìm bằng cách...tìm người khác đồng cảm hơn....! nhưng trở lại với vấn đề tôi đặt ra là họ vẫn trôi tuột qua tình yêu và không mảy may để lại dấu ấn nào.
    Tình yêu....hình như có bận tôi đã gào rú về vấn đề này trong khó hiểu trầm trọng. Không khá hơn là mấy! Có cái gì nhàn nhạt trong thời đại này, quá nhiều thứ nhàn nhạt.

    Tuy nhiên, người trong cuộc thì luôn thấy thiên đường trước mắt mình, mình là thiên thần trước người yêu của mình, thấy mọi thứ đều lãng mạn, đều sâu sắc, đều đáng để sống chết vì nhau bởi bất cứ lý do ngăn trở gì....
    Nghĩa là....đừng có ngồi không ngó nghiêng này nọ rồi bày đặt hỏi han vấn đề lung tung lên như thế!! Haiz, lẩm cẩm rồi.....
    Mình cũng thấy mình sâu sắc và lãng mạn khi ở bên người yêu! 😄

  • adminA

    Tui đang đi tìm kiếm thông tin cho bài học thì gặp cái bài "lan man" của pà ở đây nên nhìu chịn 1 tí.

    Hmm... xã hội bây giờ không giống như cái thời bà còn ngồi mài đũng quần ở trung học. Xã hội bây giờ là xã hội của tri thức và hòa nhập. Người ta sống gấp, sống vội cho kịp với sự phát triển của công nghệ và thị trường thì mọi thứ đều phải nhanh. Kể cả tình yêu cũng vậy. Đến nhanh thì đi vội, đó là điều tất yếu. Pà cứ bám víu vào cái cổ lổ xỉ rồi chê cái mới là không tốt nhé. Như thế là phiến diện và hẹp hòi đấy nhé. Pà cứ sống theo cách của pà, người ta có cách sống của người ta. Rồi thì tất cả cũng sẽ gặp nhau ở 1 nơi-mà-chưa-ai-biết-là-nơi-nào. Vậy đi hén. Hoho...

    Ờ mà chữ handmake viết vậy là sai nhe, handmade là 1 tính từ, cho dù pà có dùng nó cho thì hiện tại thì mình cũng hem có chia chữ made thành make nha, hí hí...

    (chắc có đứa đang xù tóc vì tức, keke... đứa nào mà giựn mình thì bữa sau mình hem thèm bình lựn bài của nó nữa)

  • adminA

    Jasmin;40401:
    Tui đang đi tìm kiếm thông tin cho bài học thì gặp cái bài "lan man" của pà ở đây nên nhìu chịn 1 tí.

    Hmm... xã hội bây giờ không giống như cái thời bà còn ngồi mài đũng quần ở trung học. Xã hội bây giờ là xã hội của tri thức và hòa nhập. Người ta sống gấp, sống vội cho kịp với sự phát triển của công nghệ và thị trường thì mọi thứ đều phải nhanh. Kể cả tình yêu cũng vậy. Đến nhanh thì đi vội, đó là điều tất yếu. Pà cứ bám víu vào cái cổ lổ xỉ rồi chê cái mới là không tốt nhé. Như thế là phiến diện và hẹp hòi đấy nhé. Pà cứ sống theo cách của pà, người ta có cách sống của người ta. Rồi thì tất cả cũng sẽ gặp nhau ở 1 nơi-mà-chưa-ai-biết-là-nơi-nào. Vậy đi hén. Hoho...

    Ờ mà chữ handmake viết vậy là sai nhe, handmade là 1 tính từ, cho dù pà có dùng nó cho thì hiện tại thì mình cũng hem có chia chữ made thành make nha, hí hí...

    (chắc có đứa đang xù tóc vì tức, keke... đứa nào mà giựn mình thì bữa sau mình hem thèm bình lựn bài của nó nữa)

    Ai chả biết là "handmade", nhưng tui thích chữ make hơn là chữ made trông nó cứ nhàn nhạt, make nó mạnh mẽ hơn cơ. Haiz, nghĩa là tui cổ lỗ àh? Tui không nghĩ vậy, đến tui mà còn thấy mọi thứ quá nhanh thì....cuối cùng mình đang bay hay trái đất đang quay?

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB