Sự việc hy hữu trên vừa xảy ra với em Lê Viết Lâm, học sinh lớp 1C trường Tiểu học số 1 Hòa Tân Đông (Hòa Tân Đông, Đông Hòa, Phú Yên) khi em đang chơi đùa cùng bạn bè trên sân trường.
Vào khoảng 13 giờ ngày 10/11, trong khi chơi đùa với bạn bè, em Lâm đã bị sẩy chân xuống một hố nước sâu trong sân trường. Lúc đó, các bạn vẫn mải chơi nên không biết Lâm bị nạn.
Gần 1 giờ sau, giáo viên mới phát hiện ra Lâm bị rơi xuống hố. Ngay lập tức, các thầy cô giáo đã đưa đi Lâm đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ngạt nước quá lâu nên em Lâm đã tử vong.
Được biết, hố nước sâu trong khuôn viên trường chỉ cách lớp học chừng 40m và đã có từ khoảng năm 2003, khi đó xã Hòa Tân Đông đào lấy đất làm đường. Nhà trường và phụ huynh đã nhiều lần kiến nghị xã san lấp, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa thực hiện.
Sau đợt mưa lũ, mực nước trong hố vẫn còn đọng lại khoảng 1,5m. Điều này tạo nên những nguy hiểm tiềm ẩn đối với các học sinh trong trường, nhất là các học sinh lớp 1. Hậu quả là dẫn đến cái chết thương tâm của em Lâm.
📖 Trang viết
Học sinh chết đuối vì vũng nước trong sân trường
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online