Đã lâu lắm rồi tôi không được cảm nhận những làn gió mát lạnh xà miên man trên làn da mặt mỗi khi ra đường.
Trời Sai gon mấy ngày hôm nay âm u và mưa rả rích, cái vẻ ồn ào náo nhiệt được bao trùm bởi một không gian u tối và mờ mịt có vẻ như rất mâu thuẫn nhưng mưa ở Sai gòn ko bao giờ có được cái buồn hiu hắt và cái lạnh tê tái của đà lạt. Hạt nước mưa ở sai gòn như là nước sôi để nguội còn hạt nước mưa ở đà lạt như được tan ra từ nước đá trong vắt là lạnh mát lòng.
Sắp đến một ngày kỉ niệm của người mẹ thân yêu của tôi mà không biết tôi có được về ko nhỉ, nghe lại bài hát ngày xưa mẹ hay hát sao mà nhớ và thương yêu mẹ nhiều quá. Ở nơi xa ấy chúc cho mẹ luôn bình yên và hạnh phúc nhé.
Cảm xúc của tôi khi nao cũng rất dạt dào và tha thiết nhớ về nơi ấy, nơi tôi tuy không sinh ra nhưng đã trải qua một tuổi thơ đẹp của thả diều, đá bóng của những buổi đi hái ngô và hái đu đủ cho mẹ tôi quang gánh mang đi bán. Đó là những ngày bên chiếc đèn dầu đứng học bài và cùng cha mẹ, các chị gái và út ăn những bữa cơm tuy đạm bạc mà tràn ngập không khí gia đình.
Chúc cho ba, cho các chị, các cháu đang sống trên mảnh đất yên bình đó thât nhiều may mắn và hạnh phúc
📖 Trang viết
Da lat than thuong oi!
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online