Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Những cơn mưa không mời

  • adminA

    Chiều qua, saigon mưa bất chợt sau cơn nắng buổi trưa trông có vẻ hiền hòa. Chiều qua, đi trong mưa, mắt không nhìn thấy rõ con đường - chợt nghĩ, hình như mình đã bớt thích mưa như khi xưa...??!

    Khi xưa đi học vào mùa mưa, đi chiếc xe đạp, chọn con đuờng vòng xa nhất, lấy áo mưa bận cho cái cặp, còn mình trần cứ đi dưới mưa, đi từ từ, đi thong thả, không đạp xe mà lại còn dắt bộ!

    Bây giờ, đi xe máy, dắt cũng hơi cực, không còn sức tung tẩy nữa, mà mưa saigon tréo ngoe những khi không cần mưa [và không nên mưa], khi bận đồ đẹp đi cv, đi hẹn hò...mưa ướt hết....thật khó chịu. Hơn nữa, cảm giác người mình trông lôi thôi và không tươm tất tí nào; nghĩ lại đã lâu mình không có dầm mưa tơi tả như hôm qua, chả thấy thích thú nữa mà chỉ thấy lạnh. ###

    Saigon thưa thớt đã thấy những dải bóng điện nhấp nháy, đã thấy một số cửa hàng trẻ em trưng mấy bộ đồ ông già noel, và không khí cũng thoáng đãng dần lên. Đã vào mùa của những hứng khởi, của những chờ đợi và kỳ vọng bởi những niềm vui - nụ cười. Mình cũng còn mang vác thêm lần thèm thuồng lần thứ n cho việc sẽ về thăm dalat noel này. Chưa bao giờ noel mình đi đâu xa, và cũng không thể đi xa...năm nay biết có đi đuợc không? Nhưng thôi, cứ muốn thèm thuồng như thế! Có còn hơn không.

  • adminA

    ủa, sao bài mình toàn bị lỗi màu vậy ta?

  • adminA

    Lỗi màu là sao Dieuphong?

  • adminA

    Sao lại là mưa không mời? Mưa đẹp và tinh tế, mưa chẳng phải tinh khiết lắm sao?

  • adminA

    Hoa Mặt Trời;40290:
    Sao lại là mưa không mời? Mưa đẹp và tinh tế, mưa chẳng phải tinh khiết lắm sao?

    Lâu rồi không nghe những câu nói ngây thơ như thế...!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB