Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

SG một chiều mưa

  • adminA

    Chiều thứ 7 ,tan học trễ ,may mắn đón được chuyến xe bus có lẽ là cuối cùng của ngày . Lại một chiều mưa SG lạnh buốt ,mùa đông tới thật rồi .

    Qua màn mưa ,thành phố này hiện ra tấp nập ,hối hả hơn với nhiều ,rất nhiều ánh đèn ,và người thì còn đông hơn nữa ,chen chúc nhau trên những con đường dường như nhỏ hẹp ,ai cũng nghĩ tới 1 buổi tối cuối tuần ấm áp ...

    Chợt nhận ra thành phố này dù ồn ào thật ,xô bồ thật ,nhiều áp lực thật ,nhưng ta đã quen với những cảm giác này từ bao giờ ,ko có lại thấy thiếu vắng ...Trái ngược với Đà Lạt ,một thành phố hiền hòa yên bình quanh năm ,luôn làm ấm lòng người ,dù là du khách hay chính người dân nơi đây .

    Nhưng Đà Lạt hãy vẫn cứ là Đà Lạt ,một góc yên bình trong ta ,nơi tìm về những khi mỏi mệt .

    Còn SG thì sao ? Nó vẫn mãi là SG ,nơi ta đang sống và làm việc hàng ngày ,tự nhiên ta thấy thiện cảm với nó ,yêu quý nó ,vì ít ra ,ta đang là 1 phần của nó - một Sài Gòn ồn ào hối hả ,trong mắt mọi người ...,và rất đỗi quen thuộc ,trong mắt ta ...

    Những dòng suy nghĩ nhất thời ,viết xong thấy khó hiểu quá :biggrin:

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB