Đà Lạt hoa ban
-
M Ngoại tuyếnToa 1
Đà Lạt với ngàn hoa đua nở làm cho thành phố mộng mơ nầy đã đẹp lại càng đẹp hơn và làm cho du khách đắm say khi nhìn muôn hoa khoe sắc lúc xuân về.
Có những loài hoa sắc hương rực rỡ nhưng cũng có loài hoa đơn sơ bình dị nhưng khi nở lại làm tăng thêm sắc màu cho thành phố Đà Lạt vào xuân. Hoa ban là một trong những số đó, hoa nầy có màu trắng thuộc họ đậu thân to và được trồng nhiều trong thành phố và nhiều nhất là ở hai bên đường Trần Phú nơi mà có một nhà thờ rất nổi tiếng và cổ kính của phố núi - nhà thờ con gà hay Chánh Tòa Đà Lạt.
Nhà thờ con gà vào xuân thật đẹp khi được nhìn qua hàng hoa ban đang đua nở trong nắng ấm. Như một bức tranh thơ với nền trời xanh trong vắt có vài đám mây mong mỏng bay qua, đong đưa trong gió là những đóa hoa ban với màu trắng làm tiền cảnh nổi bật trên nền trời xanh và tĩnh lặng êm đềm cổ kính, nhà thờ con gà với kiến trúc tây phương được phơi sáng trong nắng vàng làm chủ đề chính trong bức tranh thật xinh đẹp và lãng mạn nầy.
Cảm giác đi trên đường với hai hàng hoa ban nở trắng bên đường thật tuyệt, du khách vẫn mong Đà Lạt đẹp mãi để mỗi lần đến thành phố ngàn hoa nầy là mỗi lần thêm vấn vương với ngàn hoa dị thảo ở nơi đây.https://www.youtube.com/watch?v=HBW-3Ibl1ls











































Xin tặng những hình ảnh hoa ban nầy cho S-Mod NgoAnhTuan, Kusa, Shock_xjtrum, Bongbonglentroi, Agnih, HoangkhaiHan, PvmHien, NguyenHongPhuc, Tony Thành và mọi người yêu Đà Lạt .
-
N Ngoại tuyếnToa 2
mình đã từng được đi trên con đường đầy hoa ban như thế này, và ước ao được một lần trở lại....
-
N Ngoại tuyếnToa 3
có lẽ những cánh hoa ban trắng đang tràn ngập các cung đường (Trần Phú), không quên đc cái cảm giác lần đầu tiên tản bộ trên con đường chỉ toàn 1 màu trắng :) Nhớ lắm Đà Lạt ơi! thanks a MOM nhìu, vì nhữg bức ảnh!!!
-
M Ngoại tuyếnToa 4
ngocdi:
mình đã từng được đi trên con đường đầy hoa ban như thế này, và ước ao được một lần trở lại....Trở lại sớm đi bạn, con đường chỉ đẹp khi có hoa nở trong mùa nầy thôi.
-
H Ngoại tuyếnToa 5
momstudio:
Trở lại sớm đi bạn, con đường chỉ đẹp khi có hoa nở trong mùa nầy thôi.Tiec that , khong co dip de xem. Hy vong nhieu nam sau , Dalat se co nhung con duong tran ngap hoa Phuong tim, hoa Ban nhu vay , Chac chan se dep lam ,
Thanks M ! Hinh ban chup khong che cho nao duoc.
-
M Ngoại tuyếnToa 6
namkute:
có lẽ những cánh hoa ban trắng đang tràn ngập các cung đường (Trần Phú), không quên đc cái cảm giác lần đầu tiên tản bộ trên con đường chỉ toàn 1 màu trắng :) Nhớ lắm Đà Lạt ơi! thanks a MOM nhìu, vì nhữg bức ảnh!!!Còn những con đường nào khác có nhiều hoa ban không bạn Namkute , cám ơn bạn Namkute đã xem ảnh
-
M Ngoại tuyếnToa 7
hoangkhaihan:
Tiec that , khong co dip de xem. Hy vong nhieu nam sau , Dalat se co nhung con duong tran ngap hoa Phuong tim, hoa Ban nhu vay , Chac chan se dep lam ,Thanks M ! Hinh ban chup khong che cho nao duoc.
Hy vọng nhiều năm sau Đà Lạt sẽ tràn ngập các loại hoa thì vô cùng tuyệt vời hả bạn Hoangkhaihan.
-
N Ngoại tuyếnToa 8
momstudio:
Còn những con đường nào khác có nhiều hoa ban không bạn Namkute , cám ơn bạn Namkute đã xem ảnhem ấn tượng với con đường Trần Phú........kỉ niệm lần đầu tiên đặt chân lên Đà Lạt, ngày nào cũng tản bộ trên cung đường này.......nhiều lúc mệt mỏi không thể chịu nổi, chỉ muốn xóa nó và nhữg kỉ niệm ra khỏi kí ức, nhưng thật ra làm sao làm được, khi tình yêu dành cho nơi này quá lớn!
-
B Ngoại tuyếnToa 9
Monstudio
Bộ này cũng đẹp nữa bạn đẹp như Bộ Phượng Tím vậy
Thanks
-
M Ngoại tuyếnToa 10
bodoi:
MonstudioBộ này cũng đẹp nữa bạn đẹp như Bộ Phượng Tím vậy
Thanks
Cám ơn bạn Bodoi đã xem .
-
H Ngoại tuyếnToa 11
đẹp quá! "...và tôi yêu thành phố sương mù.."
-
M Ngoại tuyếnToa 12
HoaDaQuy:
đẹp quá! "...và tôi yêu thành phố sương mù.."Và mọi người ai cũng yêu thành phố sương mù.
Cám ơn bạn đã xem ảnh.