**(SVVN) Một cú rồ ga qua sườn đồi, chiếc xe máy bay lên khỏi không trung 5 mét rồi đáp xuống an toàn như trong phim hành động. Hàng trăm khán giả trẻ hò reo, vỗ tay rần rần. Đó là quang cảnh diễn ra ở một khu đồi ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Khu đồi này trở thành điểm giải trí hút giới trẻ từ 5 tháng nay. **
**Tập bay**
Người đi đường thấy mô-tô bay vèo vèo cứ ngỡ là tiết mục của đoàn xiếc chuyên nghiệp về “rửa mắt” cho người dân thôn quê. Nhưng không. Một lão nông đang cầm cuốc chỉ lên không trung: “Không phải vận động viên, diễn viên điện ảnh đóng thế đâu, là… thanh niên làng cả đấy!”. Ở xã Phú Hội, những màn biểu diễn mô tô bay, mô tô vượt chướng ngại vật này được gọi chung là mô-tô địa hình. Môn này đang được huấn luyện viên Nguyễn Tiến Quyền của CLB Mô-tô địa hình Dã Ngoại Xanh của TP Đà Lạt về “chỉ giáo” cho các bạn trẻ ở đây.

*Xe vượt qua những ụ đất nhỏ để tập thăng bằng và kỹ thuật*
Thành viên CLB đủ thành phần: Làm rẫy, thợ hồ, công nhân, sinh viên, bán điện thoại, sửa xe… Miễn là yêu thích mô tô địa hình và muốn thử thách là gia nhập được. “Tập được vài tháng rồi đấy, đã có mấy anh chàng đã bay được nhưng vẫn còn hơi yếu” – huấn luyện viên Quyền cho biết. Những bạn mới tập sẽ được cho xe chạy qua các chướng ngại vật nhấp nhô như ụ đất, bãi sình lầy… để chắc tay lái. Mấy thứ này thì ở đây có sẵn. Rành rọt rồi, mới tiến tới mục hấp dẫn nhất: Bay. “Nhìn thì đơn giản vậy thôi chứ muốn bay được, người chơi phải tập luyện cực lắm. Thường phải hơn 1 tháng mới dám biểu diễn. Đổ mồ hôi là đương nhiên, còn thương tích thì không phải là ít” – bạn Ngọc Thái nói.
**Bay miễn phí**
“Nhóm mô-tô địa hình này không phải đóng học phí, không có thù lao gì. Mỗi lần tập, tụi mình chỉ góp tiền đổ xăng. Còn xe, dụng cụ bảo hộ và kỹ thuật thì đã có chú Quyền lo đầy đủ hết” – thành viên B’Lô cho biết. Nhờ miễn phí nên nhóm mô-tô của huấn luyện viên Quyền ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ địa phương và các vùng khác như Lâm Hà, Bảo Lâm, Bảo Lộc...
Vừa cài chiếc áo bảo hộ cho anh thanh niên mới học, huấn luyện viên Quyền cẩn thận dặn dò: “Phải úp mặt về phía trước, tay nắm chắc khi xe đáp đất nhé, không thì bị ngã như chơi đấy!”.
Vừa dứt lời, chàng trai lên ga, vù vù chạy vài vòng quanh những vật cản rồi men theo con đường đã định sẵn, lao thẳng lên ngọn đồi có độ dốc 45 độ khiến chiếc xe bay xa hơn 5 mét. Huấn luyện viên khoát tay, hết sức hài lòng. Cứ thế, những chiếc xe khác nối tiếp, lại phóng và bay.

*HLV Nguyễn Tiến Quyền hướng dẫn một thanh niên những kỹ thuật khi bắt đầu tập*
“Những ai đã rèn tốt kỹ năng cơ bản rồi thì rất hiếm khi ngã. Cần phải kiên nhẫn và nắm chắc kỹ thuật. Không phải cứ bạo gan là bay được - HLV Quyền giải thích - Khi tập, vẫn có một số trường hợp bị ngã vì vật cản, hoặc do kỹ thuật trên không và kỹ thuật đáp đất chưa đúng!”. “Tụi mình tập những kỹ thuật cơ bản để bay thôi, không nhất thiết phải chuyên sâu như vận động viên chuyên nghiệp. Chủ yếu là rèn luyện sức khỏe, thử thách lòng can đảm, tính bền bỉ, và sự chú tâm để phục vụ cho công việc khác thêm tốt hơn ” – một bạn trẻ chia sẻ khi được hỏi vì sao siêng bay như thế.?
*Không chỉ có những màn biểu diễn mô tô bay cực kỳ đẹp mắt, người dân ở Lâm Đồng còn chứng kiến nhiều pha biểu diễn bằng xe đạp X-Game của các bạn tuổi teen. Dù du nhập vào nước ta, đặc biệt là các thành phố lớn đã lâu, nhưng X-Game đối với những bạn trẻ vùng xa còn khá mới mẻ. Tuy vậy, nhiều động tác căn bản xoay xở, giữ cân bằng, nâng bánh xe… đến bay qua vật cản, chướng ngại vật được các bạn biểu diễn không thua kém gì những video biểu diễn của các bạn X-Game thành phố.*
**Huy Vũ**
