Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Công Viên Yersin
  3. Giải trí - Thư giãn
  4. Thế giới ảnh giải trí
  5. Các tư thế ngủ tại Việt Nam
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 07.10.2008 Vé số DLH-2008-0876

Các tư thế ngủ tại Việt Nam

Hành khách
halam
Khởi hành
07.10.2008
Sân ga
Thế giới ảnh giải trí
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • H Ngoại tuyến
    halam Trưởng ga
    Toa 1

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      5
    • D Ngoại tuyến
      damsel0909 Hành khách
      Toa 2



      Mèn ui,ngủ kiểu này người ta bỏ cái gì vô miệng rùi sao ?????

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • P Ngoại tuyến
        pvmhien Hành khách
        Toa 3

        Cười vật vã.Đúng phó nháy nào Pro quá !gud gud..

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          1
        • T Ngoại tuyến
          thanhtrungplastic Hành khách
          Toa 4

          pvmhien:
          Cười vật vã.Đúng phó nháy nào Pro quá !gud gud..

          pvmhien:
          Cười vật vã.Đúng phó nháy nào Pro quá !gud gud..

          Thế chú có dính cái thế nào ở đó ko?

          Anh thì dính nhiều kiểu trong đó lắm

          Lâu rồi, mắc cở quá ko dám nói ra, sợ xấy hổ. :secret:

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • P Ngoại tuyến
            pvmhien Hành khách
            Toa 5

            hihi
            Dạ không dính cú nào(vì 4 thế em ngủ rât độc-ngại quá),vì e ít khi đi đâu xa nên "không có cơ hội cho papaazzi ".^^

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              4
            • C Ngoại tuyến
              CapheTung Hành khách
              Toa 6

              Thật tội nghiệp những người lao động vất vả không có được giấc ngủ yên bình!

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              • P Ngoại tuyến
                pvmhien Hành khách
                Toa 7

                CapheTung:
                Thật tội nghiệp những người lao động vất vả không có được giấc ngủ yên bình!

                Chị nói có lý quá,sống phải bon chen,cơm áo gạo tiền,căng thẳng,nên chỉ cần 1 nơi nằm được (thậm chí là ngồi) người ta vẫn có thể chợp mắt,dù chỉ trong thời gian ngắn.Thế mới biết mứu sinh bao vất vả...(nghĩ lại thấy mình quá kém cỏi,còn phải học hỏi thêm nhiều! )

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  0
                • C Ngoại tuyến
                  CapheTung Hành khách
                  Toa 8

                  pvmhien:
                  Chị nói có lý quá,sống phải bon chen,cơm áo gạo tiền,căng thẳng,nên chỉ cần 1 nơi nằm được (thậm chí là ngồi) người ta vẫn có thể chợp mắt,dù chỉ trong thời gian ngắn.Thế mới biết mứu sinh bao vất vả...(nghĩ lại thấy mình quá kém cỏi,còn phải học hỏi thêm nhiều! )

                  Uhm, mong sao những người dân lao động chân tay vất vả sẽ sớm tìm được một việc gì đó nhẹ nhàng hơn, được nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt mỏi và có những giấc ngủ thật trọn vẹn!!!:)

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    0
                  • J Ngoại tuyến
                    Jasmin Hành khách
                    Toa 9

                    Pà kon cứ yên tâm nhe, chuyến đi Dalat sắp tới sẽ có ít nhất 1 tấm hình ngủ trên xe Phương Trang của admin dalathoa. Nhứt quyết là cạnh tranh với mí anh mí chị trong hình ở trên á. :cuoisunrang:

                    Ui, TB cũng cẩn thận nhe. :yahoo:

                    đã sửa lại vé · · bởi
                    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                      1
                    • T Ngoại tuyến
                      thanhtrungplastic Hành khách
                      Toa 10

                      Jasmin:
                      Pà kon cứ yên tâm nhe, chuyến đi Dalat sắp tới sẽ có ít nhất 1 tấm hình ngủ trên xe Phương Trang của admin dalathoa. Nhứt quyết là cạnh tranh với mí anh mí chị trong hình ở trên á. :cuoisunrang:

                      Ui, TB cũng cẩn thận nhe. :yahoo:

                      Trời đấu ui nè, chưa có gì hết mà hù người ta rồi hen. Hôm đó chắc TB và P admin phải trùm mền từ trên xuống và đeo khẩu trang quá ...

                      P/s: Làm người ai làm vậy J ??? :rambo:

                      đã sửa lại vé · · bởi
                      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                        1
                      • B Ngoại tuyến
                        bigbaby Hành khách
                        Toa 11

                        Tưởng tượng đang ngủ mở miệng mà bị người ta bỏ nguyên cục muối ớt vô thì sao ta :think:?Chắc phê lém đây :tromat: .Một cảm giác rất là yomost :jump:

                        đã sửa lại vé · · bởi
                        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                          3
                        • T Ngoại tuyến
                          thanhtrungplastic Hành khách
                          Toa 12

                          bigbaby:
                          Tưởng tượng đang ngủ mở miệng mà bị người ta bỏ nguyên cục muối ớt vô thì sao ta :think:?Chắc phê lém đây :tromat: .Một cảm giác rất là yomost :jump:

                          Bé đừng có nêu lên mấy cái ý kiến ghê gớm đó,,, không lỡ chị Ác min làm thiệt là chết chắc

                          đã sửa lại vé · · bởi
                          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                            0
                          • B Ngoại tuyến
                            bigbaby Hành khách
                            Toa 13

                            Ngày xưa bé từng chơi chiêu này với đứa em họ (mà muối thôi hok có ớt:teeth:), hậu quả bé phải khuyến mãi cho nó nguyên chai nước với mấy cục kẹo để nó đừng đi méc người lớn.Giờ nghỉ lại tiếc we. :tears:

                            đã sửa lại vé · · bởi
                            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                              3
                            • T Ngoại tuyến
                              thanhtrungplastic Hành khách
                              Toa 14

                              bigbaby:
                              Ngày xưa bé từng chơi chiêu này với đứa em họ (mà muối thôi hok có ớt:teeth:), hậu quả bé phải khuyến mãi cho nó nguyên chai nước với mấy cục kẹo để nó đừng đi méc người lớn.Giờ nghỉ lại tiếc we. :tears:

                              Bigbaby có tuổi thơ oanh liệt quá hen... Hèn chi bây giờ có kinh nghiệm nhiều dễ sợ...

                              đã sửa lại vé · · bởi
                              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                                1
                              • B Ngoại tuyến
                                bigbaby Hành khách
                                Toa 15

                                thanhtrungplastic:
                                Bigbaby có tuổi thơ oanh liệt quá hen... Hèn chi bây giờ có kinh nghiệm nhiều dễ sợ...

                                TB we khen,be nghi minh cung xoang thui:22:

                                đã sửa lại vé · · bởi
                                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                                  0
                                • J Ngoại tuyến
                                  JeaWon Hành khách
                                  Toa 16


                                  vô đối ai ngủ đc như zi.

                                  đã sửa lại vé · · bởi
                                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                                    2
                                  Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                                  Ghi chú của Trưởng ga
                                  Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                                  Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                                  Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                                  Lấy vé mới Trình vé

                                  Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                                  10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

                                  Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                                  Powered by NodeBB Contributors
                                  • Bài viết đầu tiên
                                    Bài viết cuối cùng