Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Sự kiện giải trí tại Đà Lạt
  5. Về nhà...1 chương trình lần đầu tiên tại đà lạt và đậm chất "về nhà"
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 02.02.2011 Vé số DLH-2011-8723

Về nhà...1 chương trình lần đầu tiên tại đà lạt và đậm chất "về nhà"

Hành khách
pinochios2000
Khởi hành
02.02.2011
Sân ga
Sự kiện giải trí tại Đà Lạt
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    pinochios2000 Hành khách
    Toa 1

    Những ngày này, dạo đâu cũng thấy mọi người kháo nhau: “Về chưa?” “Bao giờ về?” “Ủa về khi nào zậy?”... thế là ta cũng nghe nôn nao muốn xếp áo xếp quần đón xe về nhà...

    À, thế là tự nhiên mà ta biết: Tết đến rồi. Ừ nhỉ, chẳng cần phải đào phải mai, bánh chưng bánh tét, đôi khi Tết được báo hiệu chỉ bởi những câu hỏi đơn giản như thế. Hẳn ai cũng có chung cái tâm trạng náo nức trở về để sum họp với gia đình,cùng với bao nhiêu dự định đã được ấp ủ tơ tưởng từ lúc cái Tết cũ còn chưa kết thúc. Ngày Tết chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chúc tết, thăm hỏi, vui chơi, đàn đúm,quậy phá... Vui hen? Nhưng bạn có muốn Tết này chúng ta sẽ có một đêm đặc biệt gộp tất cả những điều trên lại không? Một đêm vui Tết kiểu Đà Lạt, sao lại không nhỉ?

    Nghĩ thử xem nào, quây quần bên nhau trong cái giá lạnh của Đà Lạt, đốt cái lò sưởi, nhấp ly rượu vang, nồng nàn bên những người bạn thân thiết và cùng đàn, cùng hát, chà chà còn gì bằng nữa hen :D. Không còn cần khăn choàng, găng tay nữa vì chúng ta đã thật sát bên nhau và đầy hơi men âm nhạc. Biết đâu trong cái không khí lãng mạn không chê vào đâu được của âm nhạc, ánh sáng mờ ảo và tâm trạng rộn ràng, bạn bắt gặp những người bạn tâm giao?
    Hấp dẫn thật phải không? Bạn thích rồi chứ gì? Vậy thì còn chờ gì nữa mà không dành trọn một buổi tối cho nhau, cho chính mình để được thực sự “Về nhà..”. Nếu bạn đã từng biết đến “Music and friends” thì lại càng không thể lỡ mất buổi hẹn này vì năm nay, “Music and friends” sẽ trở lại trong một chương trình hứa hẹn quy mô hơn, tuyệt vời hơn, và cũng gần gũi hơn với sự tham gia của những tài năng trẻ Đà Lạt mình mà chính bạn cũng sẽ không dưới một lần “Ô quen quá” đấy.

    ** “Về Nhà…!”** với chúng tôi nhé,** 18h30 ngày 06,07-02-2011(mùng 4,5 Tết) này tại café HOA VIÊN 2a Triệu Việt Vương – Đà Lạt. **“Nhà” luôn rộng cửa đón chào tất cả mọi người, đặc biệt là những người con chung nhau tình yêu quê, yêu âm nhạc và luôn tràn nhiệt huyết. Đừng để lỡ chuyến xe âm nhạc sắp đưa bạn về với quê nhà thương yêu nhé! Vì kìa, Tết đã lại đến rồi!


    **


    **

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng