Tôi chưa đủ kiến thức để lạm bàn về vấn đề này, nhưng qua chuyện của ông chú cũng xin được có đôi lời kể với mọi người.
Số là ông chú nhà tôi sinh năm 1983, rất đẹp trai,trắng trẻo,thư sinh ,tốt nghiệp đại học chuyên ngành Du lịch nhưng mỗi tội cao có 1m6.Lấy bà thím tôi cũng bằng tuổi, cao hơn chú tôi vài cm,da đen,gương mặt góc cạnh,dáng thô,tồ,không có điểm nào đỡ nổi ngoài việc cao hơn. (Nguyên văn lời họ hàng của tôi nhận xét thế,họ sợ chú tôi bị lấn át lắm, thế là mới có chuyện để mà nói).Đám cưới biết rằng sẽ rất vui vẻ (tổ chức ở quê mà :cheers:),nhưng trong lòng nhiều người lại không thực sự thỏa mãn 100% cho lắm, bởi sự chênh lệch qua lớn về ngoại hình của hai người.
Chú út Tâm khi thấy chị dâu về nhà, đã làm bộ ngất xỉu dựa vào vai tôi,mặt nhăn nhó. Một bà thím khác thì nói :
- Mấy thằng chú của mình đẹp trai thế mà toàn lấy phải mấy bà thím vừa đen lại vừa xấu! Lần sau tới lượt thằng Tâm thì nhớ chọn con nào dễ coi tí cho nhà này nở mày nở mặt.(may mà bà thím tôi ngoại hình không tệ chứ không câu nói phản chủ :xauho:).
Quả thực mấy ông chú của tôi không ai xấu trai,nhưng đưa người yêu về ra mắt họ hàng là y rằng bị chê. Chê thì chê, đám cưới vẫn diễn ra vì ông bà tôi không gay gắt chuyện ngoại hình hay trình độ và họ hàng ai cũng thế,chấp nhận hết! Nếu mà cứ lựa chọn môn đăng hộ đối, ngoại hình, tuổi tác quả thực mấy chú tôi chắc qua 30 tuổi vẫn chưa có vợ.
Qua những ví dụ của các chú tôi,tôi càng thấm được một điều rằng : "Tình yêu không phân biệt tuổi tác,xấu đẹp,khoảng cách,màu da, địa vị" ,tại sao Thúy Kiều trải qua biết bao nhiêu chuyện như thế mà Kim Trọng vẫn cứ yêu? hay như Chí Phèo lại cảm kích trước một bát cháo hành của Thị Nở mang cho (người phụ nữ có "vẻ đẹp" của một người đàn ông xấu trai).:verycraz:. Hay là một anh chàng 38 tuổi yêu một người đáng tuổi cụ của mình,vẫn ngọt ngào xưng anh-em và hai người lòng đầy quyết tâm có một đứa con...và vô số mối tình xuyên biên giới, xuyên châu lục, địa vị, tuổi tác khác mà tôi không thể liệt kê ra hết ở đây...
Các bạn trẻ bây giờ có rất nhiều suy nghĩ khác nhau về tình yêu. Còn mọi người thì nghĩ sao về tình yêu nhỉ?