Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Công Viên Yersin
  3. Tán dóc
  4. Bức chân dung to tướng giữa đường
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 20.01.2011 Vé số DLH-2011-8627

Bức chân dung to tướng giữa đường

Hành khách
tieuvu1512
Khởi hành
20.01.2011
Sân ga
Tán dóc
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • T Ngoại tuyến
    tieuvu1512 Hành khách
    Toa 1

    Họa sĩ, Jorge Rodriguez Gerada, người Mỹ gốc Cuba, đã tạo ra bức tranh chân dung lớn nhất thế giới.

    Anh Jorge đang chọn cát để vẽ tranh. Ảnh: Oddity.

    Anh Jorge sử dụng cát nhiều màu để vẽ tranh và dự định triển lãm tác phẩm độc đáo của mình ngay trên đường phố New York, Mỹ. Mỗi ngày, anh tự tay lựa chọn những hạt cát thích hợp và rắc chúng lên một lớp keo dính đặc biệt giúp cát không bị bay đi. Anh Jorge phải mất tới hai tuần để hoàn thành tác phẩm một cách chi tiết và tỉ mỉ.

    Theo Oddity, nhiều người khách du lịch đi qua phố nơi anh vẽ tranh đều tò mò dừng lại hỏi han và chụp ảnh lưu niềm. Tuy nhiên, ai muốn xem được những bức chân dung khổng lồ này thì nên đứng trên một tòa nhà cao hoặc ngồi trên máy bay. Sau nhiều ngày chuẩn bị và thực hiện, bức tranh đã hoàn thành và được coi là tác phẩm đường phố xuất sắc ở New York.

    Quá trình thực hiện tác phẩm khổng lồ của anh Jorge, ảnh trên Oddity:


    Anh tự tay phối màu và rắc cát.


    Bức chân dung được thực hiện theo một bức tranh anh Jorge vẽ sẵn.


    Nhiều người tò mò dừng lại xem anh Jorge làm việc.


    Sau khi hoàn thành, bức tranh được triển lãm ngay trên đường phố New York.

    Linh Phạm
    (theo ngoisao)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng