Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. VN: Một nhà báo bị đốt mưu sát khi đang ngủ
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 19.01.2011 Vé số DLH-2011-8617

VN: Một nhà báo bị đốt mưu sát khi đang ngủ

Hành khách
tieuvu1512
Khởi hành
19.01.2011
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    tieuvu1512 Hành khách
    Toa 1

    Đang nằm ngủ trên lầu, bỗng nhiên nhà báo Hoàng Hùng lao xuống nhà dưới với toàn thân đang bốc cháy, miệng không ngừng la hét có người hại mình.

    Giường ngủ của nhà báo Hoàng Hùng bị cháy thành tro. Ảnh: Lao Động Online

    Vụ việc xảy ra khoảng 1 giờ sáng hôm nay (19.1) tại nhà riêng của anh Hoàng Hùng (phóng viên báo Người Lao Động) trên đường Hùng Vương nối dài, thuộc địa bàn phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

    Theo chị Trần Thị Liễu (vợ anh Hùng), vào thời điểm trên, chị đang ngủ với con ở phòng dưới tầng trệt thì anh Hùng chạy xuống la to: “Cứu anh với! Có người hại anh”.

    Chị Liễu choàng tỉnh và thấy chồng mình đang bị cháy. Ngay lập tức, chị đẩy anh Hùng vào nhà tắm, dùng vòi sen xịt nước cho tắt lửa.

    Sau đó, chị Liễu đưa anh Hùng đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Long An.

    Đến khoảng 3 giờ 30 sáng cùng ngày, do vết phỏng quá nặng nên anh Hùng đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
    Theo các bác sĩ ở bênh viện Chợ Rẫy thì anh Hùng bị phỏng khoảng 70% cơ thể, hiện sức khỏe nguy kịch nên phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

    Cũng theo chị Liễu, mấy ngày gần đây anh Hùng có tâm sự với chị là điện thoại di động của anh liên tục bị các số máy lạ nhắn tin hăm dọa nên anh dự định sẽ báo công an.

    Liên quan đến việc nhà báo Hoàng Hùng bị đốt tại nhà riêng, sáng ngày 19.1, trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị, ông Nguyễn Văn Trạch, phó tổng biên tập báo Người lao Động cho hay, ông đang ở Long An để tìm hiểu vụ việc.

    “Bản thân tôi đến giờ vẫn chưa biết nguyên nhân cụ thể của vụ việc là thế nào nên đang chờ kết luận của cơ quan công an. Tuy nhiên tôi có thể nói, Hoàng Hùng là một phóng viên năng nổ của báo”, ông Trạch khẳng định.

    Nguyễn Thanh – Đào Lê
    (theo sgtt)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng