** - Từ ngày 1 - 3/10, tại Trung tâm huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã diễn ra “Những ngày văn hóa Hà nội tại Lâm Đồng” chào mừng Đại lễ 1.000 Thăng Long – Hà Nội.**
Không có dịp trở về quê hương mừng Đại lễ, những người con của Hà Nội xa quê đã quây quần bên nhau ôn lại những kỷ niệm sau hơn 34 năm xa Hà thành. Với họ, một Hà Nội hòa hoa, thanh lịch không bao giờ phai mờ trong trí nhớ.

Những người Hà Nội trên cao nguyên Lâm Đồng quây quần bên nhau kể cho nhau nghe những ký ức về Hà Nội
Đó là những người đi tiên phong xây dựng vùng kinh tế mới sau ngày đất nước mới giải phóng nay mái tóc họ đã ngả sang màu bạc như bác Thắng, bác Hùng, cô Thảo…. Những người sinh ra ở Hà Nội nhưng lớn lên ở Lâm Đồng và cả những người chưa bao giờ biết Hà Nội.
Từ sáng sớm ngày 1/10, từ những người gia cho tới các em nhỏ đã kéo về trung tâm huyện Lâm Hà (tên huyện lấy từ hai chữ Lâm Đồng – Hà Nội). Họ cùng ôn lại những kỷ niệm ngày còn ở Hà Nội trong sự xúc động đến nghẹn ngào.
Từ sáng sớm, những em nhỏ đã theo bà đến Trung tâm huyện Lâm Hà để được gặp gỡ các bác đồng hương
Bác Lê Xuân Bảy, quê ở làng đào Nhật Tân, Hà Nội xúc động chia sẻ: “Cứ vài năm tôi lại ra thăm Hà Nội một lần. Với tôi, Hà Nội không bao giờ phai nhạt, Hà Nội hằn sâu trong ký ức không bao giờ quên. Hằng ngày, tôi vẫn kể chuyện về Hà Nội cho mấy đứa cháu để nhắc nhở nó sống trên quê hương mới nhưng đừng bao giờ quên tổ tiên… ”.
Bác Nguyễn Thị Hồng – một người rời Hà Nội từ năm 1977 tâm sự: “Những ngày này, cả Thủ đô đang nức lòng tổ chức Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, là một người con phải sống xa quê hương, suốt mấy tháng qua lòng tôi cứ không yên. Nhớ về Hà Nội, nhớ những ngày đầu theo tiếng gọi của Thủ đô, chúng tôi vào Lâm Hà đi xây dựng vùng kinh tế mới. Ấy vậy mà cũng đã trên 30 năm rồi…”.

Gặp gỡ đồng hương trên cao nguyên, họ cùng nhau làm những món ăn đặc sản quê mình để thưởng thức
Có những em nhỏ chưa bao giờ biết Hà Nội như em Quỳnh, em Trang, em Ngọc… nhưng trong các em, một Hà Nội ngàn năm văn hiến đang hình thành trong trí nhớ qua lời kể của những thế hệ trước. Em Nguyễn Thu Trang (16 tuổi) vẫn giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng của người Hà Nội cho biết: “Em chỉ biết đến Hà Nội qua lời kể của bố mẹ, ông bà. Nhưng trong em, trên quê hương mới này em vẫn nhớ về Hà Nội, nhớ những con phố bước vào thu xao xác lá rơi qua lời kể của những người lớn tuổi…”.
Trên quê hương mới, mỗi người một nơi với hoàn cảnh khác nhau, nhưng người Hà Nội trên cao nguyên Lâm Đồng ai cũng nhủ rằng: Hà Nội lúc nào cũng trong họ và trong trái tim họ bao giờ cũng có một Hà Nội hào hoa, thanh lịch.
Những hình ảnh người Hà Nội trên cao nguyên Lâm Đồng mừng ngày đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội mà PV ghi lại trong chiều và tối ngày 1/10:
Cửa ngõ đi vào huyện Lâm Hà, một biểu tượng chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội được khánh thánh đúng Đại lễ
Tái hiện văn hóa ẩm thực của phố phường Hà Nội trên cao nguyên
Người Hà Nội trên cao nguyên Lâm Đồng giới thiệu với du khách những dụng cụ được đem theo từ Hà Nội vào Lâm Đồng từ những ngày đầu đi xây dựng kinh tế mới
“Tôi nhớ Hà Nội quá!....”
Trên quê hương mới, những cô gái Hà thành năm xưa vẫn còn giữ được nghề thêu dệt truyền thống. Và hôm nay họ lại có dịp thể hiện tai nghề để hướng về Thủ đô
Họa sĩ Vi Quốc Hiệp sẽ dành 3 ngày vẽ tranh chân dung phục vụ miễn phí người dân Hà Nội trên vùng đất cao nguyên
Những người phụ nữ Hà thành trên cao nguyên Lâm Đồng vẫn còn đó những nét văn hóa của người Hà Nội xưa
Tái hiện phố phường Hà Nội xưa trên vùng đất cao nguyên
Thiếu nữ Hà Nội trên cao nguyên
Khắc Lịch