hì dạ có đúng là nó không bằng Đà lạt được nhưng coffee ngon cũng gợi lại một chút cảm giác của Đà Lạt đó anh Minh à,thật tình em cũng không muốn xa Đà Lạt nhưng vì điều kiện nên đành phải tạm xa một thời gian,có lần hẹn gặp anh Minh ở Đà Lạt để có thể mời anh 1 chầu coffee, ngồi tán gẫu với nhau về những cái mà chỉ Đà Lạt mới có nhưng mà khó quá, thôi thì lúc nào anh Minh rãnh có thể pm cho em trên diễn đàn này hoặc qua Ym:shock_xjtrum@yahoo.com, qua messenger anh Minh nhé, em rất lười check mail :">
chúc anh Minh cưối tuần vui vẻ
-- thân --
📖 Trang viết
Đà Lạt xứ sương rơi
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online
....