Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt : Những mùa hoa ko tên

  • adminA

    Mỗi thành phố, mỗi làng quê đều gắn với một mùa hoa, loài hoa đặc trưng, như mùa sữa ở Hà Nội, mùa hoa phượng đỏ phố Hải Phòng hay mùa hoa anh đào ở Đà Lạt. Hoa không biết mình đã mang tín hiệu của trời đất đang dắt mùa đi qua phố, qua làng, hay dệt nên cả khung trời thơ dại. Nhưng những mùa hoa ấy đã gợi lên những cung bậc xao xuyến trong tâm hồn của mỗi người. Và cũng có những mùa hoa không có tên đã chấm phá một thành phố hiền hoà thành bức hoạ đa thanh sắc, đó là những mùa hoa dại ở Đà Lạt.

    Người ta thường biết đến Đà Lạt bây giờ với hàng ngàn loài hoa đua sắc bằng công nghệ trồng hoa hiện đại, một Đà Lạt chỉ có sương mù và hoa dại đã lùi về phía sau những ngôi nhà ngày càng cao hơn. Nhưng nếu ai đó còn hoài nhớ về Đà Lạt xưa, còn trân trọng vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên Đà Lạt sẽ còn rong ruổi trên những con đường nhỏ ở ngoại thành hay những đồi thông có diện tích khiêm tốn còn sót lại để chìm đắm với vẻ đẹp của những bông hoa dại. Không kiêu kỳ, nhưng những bông hoa dại ẩn trong mình một sức sống mãnh liệt, một vẻ đẹp khó nguôi ngoai. Anh Lê Anh- du khách Đắc Lắc nói: “tôi thích hoa dại hơn, vì cái gì thiên nhiên tạo ra cũng đẹp hơn, ĐàLạt bây giờ trồng nhiều hoa mới, tất nhiên là đẹp nhưng cái đẹp được sắp xếp nhiều quá cũng không thể bằng thiên nhiên. Hoa dại đóng vai trò không kém gì hoa trồng, thậm chí còn mang nhiều ý nghĩ, kỷ niệm hơn”

    Người ta thường biết đến Đà Lạt bây giờ với hàng ngàn loài hoa đua sắc bằng công nghệ trồng hoa hiện đại, một Đà Lạt chỉ có sương mù và hoa dại đã lùi về phía sau những ngôi nhà ngày càng cao hơn. Nhưng nếu ai đó còn hoài nhớ về Đà Lạt xưa, còn trân trọng vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên Đà Lạt sẽ còn rong ruổi trên những con đường nhỏ ở ngoại thành hay những đồi thông có diện tích khiêm tốn còn sót lại để chìm đắm với vẻ đẹp của những bông hoa dại. Không kiêu kỳ, nhưng những bông hoa dại ẩn trong mình một sức sống mãnh liệt, một vẻ đẹp khó nguôi ngoai. Anh Lê Anh- du khách Đắc Lắc nói: “tôi thích hoa dại hơn, vì cái gì thiên nhiên tạo ra cũng đẹp hơn, ĐàLạt bây giờ trồng nhiều hoa mới, tất nhiên là đẹp nhưng cái đẹp được sắp xếp nhiều quá cũng không thể bằng thiên nhiên. Hoa dại đóng vai trò không kém gì hoa trồng, thậm chí còn mang nhiều ý nghĩ, kỷ niệm hơn”

    Ven theo đường đèo Mimoza, lang thang trên những đồi thông thuộc viện bảo tàng lâm Lâm Đồng, hay những bờ ta luy khu vực ngoại thành Đà Lạt người ta sẽ bắt gặp hàng trăm loài hoa dại. Hoa dại có thể mọc dưới tán thông, trên bờ ta luy, trên những mái nhà, cột điện và thậm chí trên những công trình. Có những loài hoa nở khi mặt trời vừa lên, có loài nở chỉ nửa ngày và cũng có loài hoa chỉ nở trong vài giờ. Nếu chịu khó một chút, kiên nhẫn quan sát sát một chút, dưới những đám cỏ khô cằn người ta cũng có thể nhìn thấy những bông hoa li ti, đẹp diệu kỳ. Ai đã từng ngắm hoa dại sẽ bắt gặp tuổi thơ mình tên những cánh đồng, trên những ngọn đồi, bắt gặp những kỷ niệm về một tình yêu đẹp hay những hàng dậu nơi quê nhà xa vắng.

    Những mùa hoa dại lẳng lặng đi qua, có những loài hoa có tên không biết tự bao giờ và cũng có những loài vĩnh viễn không được đặt tên, nhưng sẽ vẫn còn đó nỗi quyến luyến trong trái tim của người Đà Lạt và du khách khi đã một lần chiêm ngưỡng những bông hoa dại.
    Có thể một ngày nào đó, qui luật của sự phát triển sẽ đưa Đà Lạt thành một đô thị sầm uất, ngăn nắp. Và những bông hoa ra đời từ phòng thí nghiệm cũng cho những màu sắc khiến người ta choáng ngợp, nhưng ký ức về những mùa hoa dại sẽ vẫn còn choáng chật trong tâm hồn của những ai yêu và gìn giữ thiên nhiên Đà Lạt, bởi những mùa hoa ấy vốn đã làm nên linh hồn của phố núi.

    THÙY DƯƠNG - ĐÀI LÂM ĐỒNG

  • adminA

    Công nhận là hoa dại ở Đà Lạt đẹp thật.
    Đợt ở ĐL, có hôm bỏ cả buổi sáng chỉ để đi ngắm hoa dại. Có lúc phải suýt xoa khi nhìn thấy cả triền đồi li ti vàng toàn là hoa bồ công anh!!
    Mà chỉ có hoa dại mới có màu sắc khác biệt thôi nhé, không đại trà như là mấy loại hoa trồng đâu.
    Mình tìm được mấy loài hoa có màu xanh, cứ trầm trồ mãi chả dám động tay động chân hái, vì nghĩ thể nào cầm trên tay 1 lúc là nó bị héo.. nên chỉ đành ngậm ngùi chụp vài cái ảnh mang về thôi!!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB