Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Ước j được trở lại Đà Lạt lúc này.

  • adminA

    Đà Lạt - chưa xa đã thấy nhớ
    bây giờ xa rồi càng thấy nhớ nhiều hơn.

    Giờ được trở lại Đà Lạt...?
    ...ngày đầu tiên...tất sẽ dành riêng cho mình để tìm lại những cảm xúc ngày trước.

    Nhớ quá căn gác nhỏ, hơi bừa bộn nhưng ấp áp, sáng vung chăn chào ngày mới...với tay lấy điếu thuốc đốt dở đêm qua, nhìn qua cửa sổ. Sáng Đà Lạt bao giờ cũng lạnh, chỗ mình ở buổi sáng vẫn còn đc thấy sương sớm. Thèm cảm giác đó quá.

    Mặc áo ấm đi bộ xuống phố, chỉ nhớ lại thôi đã thấy sống nơi này thật là thoải mái quá.

    Ngày trước còn quán cafe Đời xưa (Võ Trường Toản), quán này mình thích ngồi nhất. 2 vợ chồng chủ quán với đứa con đag tập đi. bước vào quán nhìn cảnh gia đình đó đã thấy vui rồi. (bây giờ quán là EROS, ko đc như trước)

    Bida lỗ Hải Dương... lâu quá chưa đc quay lại chơi.


    Nhớ quá chả viết được j nữa.

  • adminA

    Chỉ là ước thôi sao ,chúc bạn sẽ biến điều ước thành hiện thực vào 1 ngày gần nhất :biggrin:

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB