Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Nhìn lại vụ chém bạn chỉ vì cú liếc xéo ở ĐL

  • adminA

    Còn nhớ cái vụ clip hành hung bạn của nữ sinh trường Trần Nhân Tông rộ lên vài tháng trước, nhân vật chính trong clip có lần tuyên bố đại loại thế này: Đánh thế là còn nhẹ đấy! Lúc ấy, tui không hiểu, nhẹ là thế, không biết nặng sẽ tới mức nào? Hẳn bà con nào chứng kiến tận mắt cái clip đầy bạo lực ấy không khỏi một phen kinh hoàng trước thói cư xử rất ư là côn đồ của những tay giang hồ đội lốt học sinh này. Và nếu câu chuyện dưới đây được quay lại thì ắt hẳn nó còn máu me và gây hoang mang gấp bội, khi nữ sinh bây giờ sẵn sàng rút dao xử bạn mình chỉ vì một ánh mắt không thiện cảm...

    Nạn nhân: Phạm Thị Thùy (18 tuổi), SV trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng, bị bạn cùng trường là Trần Nguyễn Trúc Quỳnh xông vào đâm liên tiếp 5 nhát vào hai chân, sau lưng, mặt và tay ngày 12/9.

    Tàn cuộc: 1 đứa phải nhập viện với thân thể đầy thương tích (và chắc chắn cô bé sẽ tự hứa với lòng không bao giờ nhìn đểu ai nữa cả)

    1 đứa bỏ nhà, trốn chui trốn lủi ở một xó xỉnh nào đó mà công an chưa thể tìm ra (có thể đang rúc rích khóc và ước gì mình đã không làm thế)

    1 đứa xông vào ngăn cản cũng nhận lấy vài cái thẹo kỷ niệm.

    Gia đình hai bên rối bời với những cung bậc cảm xúc khác nhau: giận dữ, phẫn nộ, hoang mang, lo lắng,... Nhưng một điều có lẽ họ không nhận ra: lỗi một phần là ở mình...

    Nhà trường lo thu dọn hiện trường ẩu đả và cố gắng rũ bỏ trách nhiệm bằng việc phân bua: vụ việc xảy ra vào giờ chơi nên chẳng thể trách chúng tui được...

    Hậu quả cho tui: sợ hãi + hoang mang. Từ xưa tới giờ, nữ sinh Đà Lạt nổi tiếng là ngoan hiền, thế mà đùng một cái lại sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Mà khổ nỗi chuyện có gì to tát đâu chứ, chỉ vì một cái liếc xéo, một cái nhìn đểu,... Tui ám ảnh tới nỗi cảnh giác cả với những đứa học sinh gặp ngoài đường, nói trắng ra là tui sợ đó! Vì tình trạng bạo lực học đường cứ nhan nhản trên báo chí, đứa thì chết, đứa bị thương, đứa tâm thần,... Tui không muốn một ngày đẹp trời nào đó, ra đường và vì một sự hiểu lầm không đáng mà phải hít oxy trong bệnh viện, bởi vậy tránh né và cảnh giác là giải pháp tốt nhất.
    Thêm nhiều cảnh "giang hồ học đường" nữa này:

    Yume.vn -Chém bạn tơi tả chỉ vì cú liếc xéo

    Hoangtrinh83: hị, ai bảo nữ sinh Đà Lạt là ngoan hiền? Chỉ ngoan hiền nếu không đụng chạm thui, còn đụng chạm thì ghê gớm lớm!

  • adminA

    Mình cũng đã nghe qua cái tin này, nhưng thực sự cũng không hề để ý là học sinh ở đâu gây ra. Đúng như lời tác giả nói, học sinh bây giờ có vẻ "dữ dằn" hơn ngày xưa rất nhiều; gần như những tin như thế này xuất hiện với tần số ngày càng gia tăng trên các mặt báo. Có lẽ người Dalat vốn dĩ hiền hoà, hình ảnh đã ăn sâu vào lòng người và những quan điểm như thế nên có hơi ngỡ ngàng trước tin học sinh Dalat-lâm đồng hành xử như vậy. Theo mình thì phải đau lòng nói rằng xu hướng xấu này càng ngày càng ảnh hưởng tới giới trẻ và thực sự là một mối lo đáng quan tâm nói chung, chứ chẳng riêng gì người ở đâu, vốn dĩ thế nào.....

  • adminA

    Hãi hùng dân chơi 9x....

  • adminA

    Chắc giờ đi ngoài đường không dám nhìn ai quá. Nhìn mắc công nó tưởng mình liếc xéo nó, nó cho mình ăn... xẹo quá!!!

  • adminA

    **liếc xéo thoy mà đã chém nhau rùi ........... ác dử thiệt
    **

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB