Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Sợ “sập tiệm”, không cho đem người chết vào nhà

  • adminA

    VỤ “SỢ SẬP TIỆM, KHÔNG CHO ĐEM NGƯỜI CHẾT VÀO NHÀ”

    **“Tử thủ” đến phút chót mới… cầu hòa

    **

    http://nld.com.vn/2010091305580348P0C1002/tu-thu-den-phut-chot-moi-cau-hoa.htm

    (NLĐO) – Trở lại nhà bà Nguyễn Thị Tửu (72A Nguyễn Chí Thanh, phường 1, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) vào chiều 13-9, chúng tôi thấy đám tang ông Mai A – chồng bà Tửu – đã được cử hành trọng thể tại nhà.

    Anh Mai Ngọc Trung, con trai trưởng của ông Mai A, cho biết đến tối 12-9, công ty Liên Minh ID vẫn cương quyết không cho gia đình bà Tửu đem thi thể ông Mai A vào nhà.

    Ngay sau đó, công an phường 1 - TP Đà Lạt đã đem xe đến nhà chuẩn bị lập biên bản cưỡng chế, di dời đồ đạc của công ty Liên Minh ID nhằm tạo điều kiện để gia đình tổ chức tang lễ cho ông Mai A.

    Lúc này, đại diện công ty Liên Minh ID mới quay qua… năn nỉ gia đình bà Tửu xin được tự dọn dẹp đồ đạc.


    Công ty Liên Minh ID phủ vải đỏ che biển hiệu trong khi đám tang ông Mai A được cử hành

    Anh Mai Ngọc Trung bất bình: “Họ tử thủ đến phút chót, đến khi sắp bị cưỡng chế niêm phong đồ đạc thì mới quay qua cầu hòa với chúng tôi chứ không hề nghĩ đến di thể đã quá lạnh lẽo của ba tôi”.

    Được biết, ông Mai A ký hợp đồng cho công ty Liên Minh ID thuê tầng trệt ngôi nhà đến năm 2015. Tuy nhiên, theo lời anh Trung, ba anh đã qua đời nên hợp đồng vô hiệu.

    Đại diện gia đình cho biết sau khi cử hành tang lễ xong sẽ lập tức thanh lý hợp đồng với công ty này. “Họ đối xử không có tình người như vậy thì chúng tôi không muốn làm ăn với họ nữa”, anh Trung khẳng định.

    Tấm biển hiệu ghi tên công ty Liên Minh ID cũng đã được công ty này dùng vải đỏ phủ lại.

    Tin-ảnh: A.Nguyệt

    Cái bọn bất nhân ..

  • adminA

    VỤ “SỢ SẬP TIỆM, KHÔNG CHO ĐEM NGƯỜI CHẾT VÀO NHÀ”

    **“Tử thủ” đến phút chót mới… cầu hòa

    **

    http://nld.com.vn/2010091305580348P0C1002/tu-thu-den-phut-chot-moi-cau-hoa.htm

    (NLĐO) – Trở lại nhà bà Nguyễn Thị Tửu (72A Nguyễn Chí Thanh, phường 1, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) vào chiều 13-9, chúng tôi thấy đám tang ông Mai A – chồng bà Tửu – đã được cử hành trọng thể tại nhà.

    Anh Mai Ngọc Trung, con trai trưởng của ông Mai A, cho biết đến tối 12-9, công ty Liên Minh ID vẫn cương quyết không cho gia đình bà Tửu đem thi thể ông Mai A vào nhà.

    Ngay sau đó, công an phường 1 - TP Đà Lạt đã đem xe đến nhà chuẩn bị lập biên bản cưỡng chế, di dời đồ đạc của công ty Liên Minh ID nhằm tạo điều kiện để gia đình tổ chức tang lễ cho ông Mai A.

    Lúc này, đại diện công ty Liên Minh ID mới quay qua… năn nỉ gia đình bà Tửu xin được tự dọn dẹp đồ đạc.


    Công ty Liên Minh ID phủ vải đỏ che biển hiệu trong khi đám tang ông Mai A được cử hành

    Anh Mai Ngọc Trung bất bình: “Họ tử thủ đến phút chót, đến khi sắp bị cưỡng chế niêm phong đồ đạc thì mới quay qua cầu hòa với chúng tôi chứ không hề nghĩ đến di thể đã quá lạnh lẽo của ba tôi”.

    Được biết, ông Mai A ký hợp đồng cho công ty Liên Minh ID thuê tầng trệt ngôi nhà đến năm 2015. Tuy nhiên, theo lời anh Trung, ba anh đã qua đời nên hợp đồng vô hiệu.

    Đại diện gia đình cho biết sau khi cử hành tang lễ xong sẽ lập tức thanh lý hợp đồng với công ty này. “Họ đối xử không có tình người như vậy thì chúng tôi không muốn làm ăn với họ nữa”, anh Trung khẳng định.

    Tấm biển hiệu ghi tên công ty Liên Minh ID cũng đã được công ty này dùng vải đỏ phủ lại.

    Tin-ảnh: A.Nguyệt

    Tiếp ..............

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB