Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt mùa Phượng Tím

  • adminA

    Tháng 3 - khắp các con đường của thành phố phủ màu lam tím nhạt của hoa phượng.
    Phượng tím có cánh tràng, hợp lại thành ống dài hẹp, đầu loe rộng chia thùy gần đều, mọc thành chùm với những hoa nhỏ, có nguồn gốc từ châu Mỹ, được du nhập và trồng tại thành phố Đà Lạt những năm 70 của thế kỷ trước. Người có công đưa loài hoa phượng tím từ nước ngoài về trồng tại Đà Lạt là kỹ sư Lương Văn Sáu, Hội viên Hội Hoa hồng nước Pháp.

    Cả tuần bận rộn với cả mớ công việc, làm không kịp thời gian....Haiz, mong mãi tới thứ bảy, tam gác công việc sang một bên, tự cho phép mình nghỉ để được chạy xe vòng thành phố ngắm hoa phượng. Uhm...mình phải kiếm bạn đồng hành chứ nhỉ ^_^ .
    Hẹn...4h - bạn đồng hành của mình - Uni - rất đúng giờ, thưởng tràng pháo tay nè :votay: còn mình .....trễ hơn 30min ạ 😞 hix..hix....sorry bạn nhé!

    Và...đi thôi nào.

    Điểm đến đầu tiên - cây phượng ở góc đường Hai Bà Trưng. Trên cây này vài trăm mét là 1 cây rất lớn, rất đẹp nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu, hóa ra nó đã bị chặt để người ta xây dựng gì rồi ấy :(( , dạo này toàn thấy người ta phá cây thôi 😠

    Theo tuyến đường mình sẽ chạy thẳng tới thư viện tỉnh nhé! đây là đường Trần Phú - các bạn Đà Lạt nhận ra dễ dàng phải không? bởi suốt dọc đường này trồng rất nhiều hoa ban trắng 🙂

    Sắc trắng hoa ban và tím hoa phượng trong chiều

    Chếch sang một bên - 1 cây phượng khoe rằng tớ to hơn, rộ hoa nhiều hơn 😄

    Ơ cuối đường Trần Phú mất rồi, chạy xe nhanh thế cơ à? àh cây này thuộc sở hữu của quán cafe "Tường Vy"

    Đoán xem bọn mình rẽ trái hay rẽ phải nào ?? cây này có mỗi 1 cành có hoa thế này.

    Chú ý - có một phát hiện thú vị bên cạnh cây phượng này - "Cây gì mà hay hay thế" - " Xin thưa rằng tớ không biết" nhưng trong nắng chiều nhìn nó hay hay

    Vòng qua hồ Xuân Hương - chạy xe giữa lòng hồ - bụi quá - Đà Lạt mình sẽ không được thấy hồ trong 1 năm 😞 , nó đã được tháo nước để nạo vét buồn và xây dựng mở rộng thêm cầu.

    Ai biết đây là đâu nè? Đố mọi người tìm thấy phượng tím 😄

    Khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi

    Lại gần một chút nhé :hug:

    Ngồi nghỉ ở đây và ngắm hoa thật gần :wub:

    Nguồn:* raovatdalat.vn*

  • adminA

    hi ...cái cây phượng to thật to ở đường Hai Bà Trưng mà bác tìm ko ra thì nó đã bị ...bán đi mất rồi pó tay....cây đó trước trụ sở CA phường 6 áh .
    Còn 1 cây rất đẹp nữa là ở quán bún bò Toàn, hơi đối diện CA phường đó ....
    / dạo này trên các tuyến đường, có trồng thêm cây gì mà hoa màu cam, nở rực đẹp quá ..ko biết nó tên gì nhỉ ..trồng nhiều nơi lắm chủ yếu ở trên vỉa hè như dọc KS Sammy, 1 khúc đường Hồ Tùng Mậu, quanh hồ Hoàng Văn Thụ áh ...

  • adminA

    @NguyenHongPhuc: thanks đã copy bài viết của tôi sang share cùng forum dalathoa, tuy nhiên mong bạn add thêm địa chỉ nguồn nhé 😉

    http://forum.petalia.org/index.php?/topic/49262-da-lạt-mua-phượng-tim/

  • adminA

    Kusa;38938:
    @NguyenHongPhuc: thanks đã copy bài viết của tôi sang share cùng forum dalathoa, tuy nhiên mong bạn add thêm địa chỉ nguồn nhé 😉

    http://forum.petalia.org/index.php?/topic/49262-da-lạt-mua-phượng-tim/

    OK em để nguồn rồi đó, bài trước thì có để mà bài này thì quên mất 😄

  • adminA

    Ah cám ơn em, nhờ em mà ss biết rằng bài viết và những bức ảnh của mình được "cắt xén" qua một số trang web như thế, lâu nay nghe về "văn hóa mạng" hóa ra là thế này 😞

    Nguồn gốc chính của bài viết là ngôi nhà petalia.org của ss, những lời viết và những bức ảnh ss chụp mùa phượng tím ĐL 03/2010 giành tặng riêng cho bạn Uni của mình :x

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB