Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu phố đi bộ
  3. Du lịch trực tuyến
  4. Du lịch Việt Nam
  5. "Đảo xanh" Thung Nai
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 01.01.2011 Vé số DLH-2011-8459

"Đảo xanh" Thung Nai

Hành khách
trai78
Khởi hành
01.01.2011
Sân ga
Du lịch Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • T Ngoại tuyến
    trai78 Hành khách
    Toa 1

    *(Vietnam tour) Cách trung tâm Hà Nội hơn 100 km, Thung Nai (huyện Cao Phong, tỉnh HòaBình) là điểm khởi đầu của cung đường lên Tây Bắc, vùng đất được dân phượt ví như một cô gái đẹp, có sức cuốn hút mê hồn nhưng cũng rất kiêu kỳ, cao ngạo.
    *







    Theo truyền thuyết kể lại, xưa kia Thung Nai là một thung lũng lớn được những dãy núi cao, rừng rậm bao quanh, có rất nhiều loài vật hoang dã. Trong đó hươu, nai đông vô kể nên người dân bản địa tên thung lũng là Thung Nai. Khi nhà máy thủy điện Sông Đà được xây dựng, Thung Nai trở thành một hồ chứa nước khổng lồ, những dãy núi cao ngập lưng chừng, trở thành những hòn đảo xanh nhấp nhô, tạo nên một khung cảnh sơn thủy hữu tình.
    Từ Hà Nội đến Thung Nai bằng xe máy hoặc ô tô đều rất tiện trong 2 ngày nghỉ cuối tuần. Theo quốc lộ 6 hoặc đường Láng - Hòa Lạc đến TP Hòa Bình, du khách sẽ có hai sự lựa chọn: hoặc dừng lại gửi xe ở ngã ba Chăm Mát rồi đi thuyền vào, hoặc tiếp tục lái xe rẽ phải đi tiếp khoảng 20 km nữa rồi mới xuống thuyền. Tại cảng Bình Thanh ở Chăm Mát có dịch vụ chở hoặc cho thuê thuyền phục vụ khách du lịch thăm Thung Nai. 
    
    Điểm dừng chân đầu tiên mà có lẽ ai cũng phải ghé qua là Đền Bà chúa Thác Bờ (cách cảng Bình Thanh khoảng 20 phút chèo thuyền). Tương truyền có hai người phụ nữ Mường và Dao đã giúp vua Lê Lợi chở quân lương vượt qua bao ghềnh thác hiểm trở khi ông trên đường đi dẹp loạn qua đây. Khi hai bà mất, để tưởng nhớ công lao của họ, nhà vua đã cho lập đên thờ tại đây. Nhân dân trong vùng tôn vinh hai bà là Bà chúa Thác Bờ,  thường xuyên hương khói cầu nguyện mong bà phù hộ cho cuộc sống gắn với thác ghềnh sông nước của mình. Cách Đền Bà chúa 10 phút đi thuyền, du khách sẽ đến Hang Bờ. Vào mùa nước lớn, có thể chèo thuyền vào tận trong hang để thăm thú khám phá.  
    

    Những ai yêu cảnh đẹp rừng già có thể vào Bản Mu của người Mường với những nếp nhà sàn được bắc cao ráo nhấp nhô trong thung lũng giữa những cánh rừng rậm rạp. Còn không thì tiếp tục lênh đênh trên thuyền thăm các đảo, hay đi bộ khoảng 1 km đến suối Trạch, một bể tắm giữa thiên nhiên rất lý tưởng với nguồn nước trong vắt và mát lạnh, mà bất cứ ai đến Thung Nai vào mùa hè đều không thể bỏ qua.

    Khi bóng đêm tràn về, sương phủ lạnh làn da, địa điểm lý tưởng nhất nên đến là các gian bếp hồng của người dân bản hay các đám lửa trại của nhà nghỉ Cối xay gió (nằm trên đảo Bạn Bè). Nếu nghỉ trọ tại một nhà dân trong bản, bạn sẽ được tiếp đãi với thịt lợn Mường nướng lá mắc mật, cá sông Đà nướng hoặc nấu chua, thịt gà luộc, và rượu ngô. Còn thuê phòng tại nhà nghỉ Cối xay gió, sẽ được thưởng thức những món chế biến theo phong cách ẩm thực Nga như cá sông rán giòn, hoặc xông khói, thịt lợn Mường hun khói, tất nhiên cũng không thể thiếu món rượu ngô của người Mường giúp du khách ngủ say giấc hơn…

    Vietnam tour - Phong Lan

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng