Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Trưởng công an xã đánh vỡ mồm dân
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 29.12.2010 Vé số DLH-2010-8429

Trưởng công an xã đánh vỡ mồm dân

Hành khách
JeaWon
Khởi hành
29.12.2010
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    JeaWon Hành khách
    Toa 1

    Chỉ vì con trâu nhà mình vào ăn lúa và được người dân đuổi ra, vị trưởng công an này đã chặn đường và đánh người dân vỡ mồm, phải nhập viện…
    Chiều 29/12, sau ba ngày nằm điều trị tại Khoa răng hàm mặt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, ông Lê Xuân Khê (60 tuổi, ở tổ 3, thôn Tịch Yên, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị trưởng công an xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ đánh rách miệng phải nhập viện vào trưa ngày 26/12 vẫn chưa thể ăn uống được.
    Vết thương ở miệng ông Khê được các bác sĩ may hơn mười mũi.

    Ông Khê tại bệnh viện
    Ông Khê kể lại sự việc: “Vào lúc 9 giờ sáng 26/12, tui qua thôn Thái Nam, xã Tam Thăng dự đám cưới đứa cháu. Đến 11 giờ 30, trên đường về nhà, khi đến sân vận động xã Tam Thăng thì bất ngờ bị ông Nguyễn Đình Minh, Trưởng Công an xã Tam Thăng chặn lại gây gổ.
    Lúc đó mặt mày ông Minh đỏ kè, nồng nặc mùi rượu bia. Ông Minh hỏi: “Sao ông dám đánh con trâu của tôi? Ai cho ông đánh? Ông trả lời không được là tôi đánh ông tức khắc”.
    Lúc đó tui trả lời là "không dám đánh con trâu của anh, tui thấy con trâu của anh đi vào ruộng lúa của tui ăn lúa nên tui chỉ đuổi nó ra khỏi thôi”.
    Chưa nói dứt câu thì ông Minh dùng tay đấm thẳng vào mặt làm tui xây xẩm mặt mày, máu đổ xối xả ướt hết cả hai chiếc áo thun mặc bên trong và áo ấm mặc bên ngoài.
    Đánh tui xong, ông Minh liền thò tay vào túi quần lôi ra chiếc còng số 8, còng hai tay tôi lại, lôi đi một đoạn gần 50 m rồi đẩy tui vào bụi tre làm áo quần tôi rách nát luôn.
    Bị đánh quá đau, máu ra nhiều lại bị xô vào bụi tre nên tui la làng kêu cứu, rất may người dân sống xung quanh nhà ông Minh chạy tới, nhưng không dám căn ngăn. Khoảng 10 phút sau, có một cán bộ xã xuất hiện rồi tháo còng số 8 cho tui”.
    Ông Châu Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tam Thăng thừa nhận: “Khi sự việc xảy ra tôi có xuống hiện trường, lúc này con trai ông Khê đã chở ông Khê đi cấp cứu tại bệnh viện rồi. Tôi hỏi anh Minh, Trưởng công an xã sự việc thế nào thì anh Minh thừa nhận: Do lúc nãy tôi nóng giận quá, bức xúc quá không kìm chế được nên mới hành động vậy.
    Tôi bảo anh Minh đi gấp lên bệnh viện xem sức khỏe ông Khê có sao không và xin lỗi gia đình. Tôi cũng nghe người dân và gia đình ông Khê nói ông bị thương ở miệng, ra máu nhiều và ông Minh có dùng còng số 8 còng tay ông Khê lại. Sáng nay, tôi lên bệnh viện thăm ông Khê và có đưa cho gia đình một phong bì đựng 200.000 đồng…”.
    Ông Khê đã có đơn trình báo gửi công an TP. Tam Kỳ và các cơ quan chức năng. Đại tá Vũ Đình Diêm - Trưởng Công an TP Tam Kỳ cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận đơn và cử cán bộ điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.
    UBND xã Tam Thăng cũng đã có văn bản trả lời là sẽ giải quyết sự việc khi ông Khê xuất viện.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      6
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng