Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt: con giết cha và mẹ kế

  • adminA

    Bạn bi thật nàz xuất sắc, đáng khen thưởng!Thông tin này tối nay tớ cho mẹ tớ đọc chắc khoái nhắm,mẹ tớ cũng theo dõi vụ án này ghê nhắm,thanks bi nhiều,giờ nà đỡ bàn tán xôn xao hổng đâu vào đâu ồy nház!

  • adminA

    vụ này còn nhiều điều mờ ám lắm

  • adminA

    chòy oy....ghê thiệt...con jì mà ghê zả...gan to hen...

  • adminA

    Lời khai của nam sinh giết cha và mẹ kế

    Giết xong cha, Định xuống tầng một thấy mẹ kế đang ở một mình liền xông vào bóp cổ đến chết, lôi lên tầng 2 cho nằm chung với bố.

    Hai ngày không thấy vợ chồng Nguyễn Phương xuất hiện, người thân phát hiện xác cả hai tại phòng riêng với nhiều vết đâm, bóp cổ. Thủ phạm đã bị bắt là đứa con riêng mới học lớp 10 của người chồng.

    Vụ án mạng khiến hàng trăm người Đà Lạt hiếu kỳ đổ xô đến xem, đã làm tắc nghẽn đoạn đường hơn 200m trên phố Phan Đình Phùng, vào tối cuối tuần.
    Tại hiện trường, hai người xấu số đang nằm với tư thế ngủ. Người chồng bị ba vết đâm bằng dao ở bụng, miệng bị nhét kín bằng vải. Cổ người vợ tên Trần Thu Hà có nhiều vết bầm. Cả hai xác đã bắt đầu có mùi.


    Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xem trước hiện trường vụ án mạng.

    Theo gia đình nạn nhân, anh Nguyễn Phương, 46 tuổi, làm nghề cho thuê băng đĩa, có vợ hai con nhưng đã ly hôn. Anh Phương hiện chung sống với chị Hà là vợ hai. Hai con anh Phương lúc ở cùng bố, khi về nhà mẹ ruột.
    Qua điều tra, công an xác định, hung thủ giết vợ chồng anh Phương chính là Nguyễn Thanh Định, sinh năm 1992, con riêng của người chồng. Chiều qua công an Đà Lạt đã bắt khẩn cấp Định. Đứa con này thừa nhận do cha phụ bạc mẹ nên muốn giết để trả thù và lấy tiền bạc.

    Định kể, tối ngày xảy ra vụ án, đứa con về nhà cha mình với dao Thái Lan đã chuẩn bị sẵn, lên thẳng tầng 2 nơi bố đang nằm nghỉ thình lình rút dao đâm vào bụng của ông. Lúc anh Phương rên la, Định sợ bị phát hiện liền dùng vải nhét vào miệng cha.

    Giết xong cha, Định xuống tầng một thấy mẹ kế đang ở một mình liền xông vào bóp cổ đến chết, lôi lên tầng 2 cho nằm chung với bố. Sau đó đứa con "máu lạnh" khóa cửa phòng và vẫn sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

    Theo Ngôi sao

  • adminA

    em nghe nói
    hình như nó lấy vàng bạc giấu để giả hiện trừơng là bị giết cướp tài sản mà.
    nó đuâ dùng 1đồng nào đâu....

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB