Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt: con giết cha và mẹ kế

  • adminA

    Rạng sáng 16-8, Công an thành phố Đà Lạt đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Đức, sinh năm 1992, học sinh lưu ban lớp 10 - nghi can chính trong vụ giết 2 vợ chồng chủ nhà số 127 Phan Đình Phùng, Đà Lạt. ### Theo cơ quan chức năng, Đức thừa nhận tối 12-8 đã dùng dao đâm chết cha là ông Nguyễn Tấn Đức, 45 tuổi, rồi lên lầu 3 lấy áo siết cổ mẹ kế là bà Nguyễn Thị Bích Hà, 44 tuổi cho đến chết vì căm hận cha đã bỏ bê mẹ ruột mình.

    Sau khi giết chết cha và mẹ kế, Đức khiêng thi thể hai người bỏ lên giường trong phòng ngủ ở lầu 3 rồi khóa cửa nhà, bỏ đi. Mãi đến ngày 15-8, những người xung quanh nhà mới phát hiện mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc và báo ngay công an địa phương. Hiện Công an Đà Lạt tiếp tục điều tra làm rõ.

    Theo tuổi trẻ

    Tiếp tục đây mọi người. Đây là bài viết trên báo Tiền Phong, đưa tin chậm hơn tí.

    Vợ chồng chết trong phòng ngủ: Thủ phạm là con trai 16 tuổi

    Ngày 16/8, Công an Đà Lạt cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Đức (SN 1992, trú tại đường Đào Duy Từ, Đà Lạt). Đức thú nhận đã giết cha (Nguyễn Tấn Phát) và mẹ kế (Nguyễn Thị Thu Hà) tại
    nhà số 127 Phan Đình Phùng, phường 2 vào đêm 12/8.

    Gần 3 ngày sau, người thân của các nạn nhân mới phát hiện họ đã bị chết trong phòng ngủ . Qua điều tra bước đầu, nguyên nhân xảy ra vụ việc động trời này là do cha mẹ của Đức đã bỏ nhau, Đức sống cùng mẹ, còn cha lấy mẹ kế. Bởi bức xúc chuyện gia đình nên Đức đã ra tay giết cha và mẹ kế để trả thù...

    Kết quả khám nghiệm bước đầu cho thấy bà Hà bị chẹt và bóp cổ, ông Phát bị chẹt cổ, bịt mũi… Trên thân thể của ông Phát còn có 3 vết thương do bị dao đâm nhưng đó không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết.

    Cơ quan chức năng đã lấy mẫu gửi về TP Hồ Chí Minh tiến hành giám định để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai nạn nhân.

  • adminA

    Thông tin tiếp vụ này nha bạn, mình cũng là phóng viên vỉa hè nè 😄

  • adminA

    Theo một nguồn tin khác là thằng này cướp tiền của nhà. Nên và một số mâu thuẫn nên giết luôn cả cha . Thời buổi bây giờ ghê quá. Hồi xưa thời mình ít mấy cái vụ việc này lắm, giờ toàn thấy trẻ trẻ nó đâm chém nhau, giết người. Hix 9x:frown:

  • adminA

    àk, kái ầy nghe nhìu ngừi nói ghia, chìu wa đi học ngang wa đó, cái nhà làm đĩa, đám ma mà bu đông thik đông, chen lấn lắm mới zô đc rút cuộc chả có z` trong đó ngoài cái bàn thờ

  • adminA

    Ọc, 9x bây h đi trước thời đại nhìu quá, đọc tin mà da gà, da thỏ nổi lên hết lão ơi :-ss

    @ Thằng này tên Nguyễn Tấn Đức, cha của nó cũng tên Nguyễn Tấn Đức, dzậy làm sao... phân biệt đây lão Lâm ^^

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB