Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Những ngã rẽ tử thần
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 24.12.2010 Vé số DLH-2010-8393

Những ngã rẽ tử thần

Hành khách
tieuvu1512
Khởi hành
24.12.2010
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    tieuvu1512 Hành khách
    Toa 1

    Không rào chắn, không biển báo, không đèn báo hiệu giao thông, những ngã rẽ do người dân tự mở đang trở thành mối lo cho các chủ phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A.


    Đoạn quốc lộ 1A qua đô thị Nam Từ Sơn (Bắc Ninh) có nhiều đoạn hàng rào sắt bị bẻ cong để phương tiện qua lại.

    Theo một số người dân ở làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, hàng rào sắt bị phá để cho các xe tải chở vật liệu xây dựng rẽ xuống.

    Một ngã rẽ trở thành "cổng" đi vào làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

    Ngã rẽ vào Trung tâm nghiên cứu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Phù Đổng từng xảy ra nhiều vụ tai nạn.
    Lối rẽ ngang sang làng Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) được nhiều người kê thêm gạch, đá, bê tông.
    Cùng hò nhau bê xe qua dải phân cách để sang bên kia đường.

    Đây là ngã rẽ đi vào khu công nghiệp Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội).
    Người dân cho biết, có một số người không chịu đi đúng đoạn đường cua nên đã phá hàng cây trúc đào trồng giữa đường để tạo lối đi riêng.

    Cách trạm thu phí số 2, quốc lộ 1A khoảng 100 m, hướng đi cầu Thanh Trì và cầu chui Gia Lâm (Hà Nội) có một số bê tông ngăn cách bị tháo dỡ để phương tiện rẽ ngang.

    Nhiều phương tiện đi ngược chiều xuống cầu chui sang xã Đông Dư (Gia Lâm) và phường Cự Khôi (Long Biên, Hà Nội).

    Thế Hiếu
    (theo vnexpress)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng