Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Cam Mỹ, Thái made in Trung Quốc ngon bổ rẻ
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 23.12.2010 Vé số DLH-2010-8384

Cam Mỹ, Thái made in Trung Quốc ngon bổ rẻ

Hành khách
tieuvu1512
Khởi hành
23.12.2010
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    tieuvu1512 Hành khách
    Toa 1

    Người bán hàng quả quyết là cam của Thái Lan, ăn rất ngọt. Tuy nhiên, khi bổ ra thì cam lại có mùi… thum thủm, vị chua, dù nhìn bề ngoài quả cam vẫn tươi và màu sắc khá hấp dẫn.

    *
    Một loại cam của Trung Quốc, nhưng được người bán gắn mác Thái Lan.*

    **Vỏ tươi, ruột đã thum thủm **
    Nghe người bán hàng quảng cáo đây là một loại cam Thái Lan ăn rất ngọt, thơm ngon, giá lại rẻ, chị Tạ Ngọc Yến nhà ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đã mua liền 3kg cam ở chợ Láng Hạ. “Thông thường tôi hay mua cam sành, nhưng hôm đó chị bán hàng quảng cáo loại cam này rất ngọt, nhập từ Thái Lan về, cầm quả cam lên thấy khá tươi, màu sắc khá hấp dẫn, tôi mua liền 3kg với giá 40 nghìn đồng/kg. Về nhà bổ ra ăn thì không thể ăn nổi vì cam có mùi thum thủm và có vị chua…” – chị Yến nói.
    Loại cam này quả khá to (mỗi quả có thể nặng tới 0,5kg), có vỏ nhẵn, mỏng, màu vàng đậm và vẫn còn tươi nguyên, trông khá hấp dẫn. Khi cầm lên khá nặng, chứng tỏ cam rất nhiều nước. Bên dưới đáy quả cam có một núm nhỏ bằng cúc áo, sâu, thường gọi là rốn cam. Tuy nhiên, khác với các loại cam khác, rốn của loại cam này khá to và sâu.

    Đặc điểm của loại cam này là có rốn khá to, sâu, màu vàng đậm và khá bắt mắt.

    Theo khảo sát của PV, không chỉ có chợ Láng Hạ có bày bán loại cam trên, mà hầu hết tất cả các quầy hoa quả tại các chợ Thành Công, Cầu Giấy, Thái Hà…; các quầy bán hoa quả trên các phố cũng bày bán loại cam trên, giá dao động từ 35-50 nghìn đồng/kg. Điều bất ngờ là khi được hỏi về nguồn gốc loại cam này, có người nói là cam Thái Lan, có người lại cho rằng nhập từ Mỹ, châu Âu về.
    Thấy tôi có vẻ băn khoăn về nguồn gốc của loại cam này, chủ tiệm hoa quả trên phố Giảng Võ khẳng định chắc nịch: “Cam Mỹ xịn đấy em ạ! Ở Việt Nam làm gì có loại cam này? Cam này mà đi biếu thì nhất rồi. Em cứ yên tâm!”. Tôi gật đầu nhặt 4 quả đẹp nhất, cân lên được 2kg, hết 100 nghìn đồng.
    Cũng giống như chị Yến, về nhà bổ ra thì không thể ăn được vì cam có mùi ung ủng giống như để lâu ngày. Nhưng một điều lạ là nhìn bên ngoài quả cam rất tươi, vỏ vẫn cứng, không hề có dấu hiệu giập hay bị thối.

    Dù nhìn bề ngoài rất tươi, nhưng khi bổ ra lại có mùi… thum thủm.

    Cam Trung Quốc “khoác áo” Thái Lan, Mỹ
    Để truy tìm nguồn gốc của loại cam trên, trong vai là một người đi mua hàng mở một quầy bán hoa quả, muốn lấy hàng tận gốc, PV laodong.com.vn đã dò hỏi về nơi lấy các loại hoa quả nhập ngoại cũng như các loại quả khác có xuất xứ của Việt Nam. Người bán hàng tại chợ Láng Hạ tỏ ra khá thận trọng. Tuy nhiên, sau một hồi trò chuyện, chị này mách nhỏ: “Em cứ lên chợ Long Biên, hoa quả nào cũng có!”. Chúng tôi đã tìm đến chợ đầu mối hoa quả Long Biên.
    Khi đến nơi, chợ chiều khá vắng vẻ. Ngay đầu cổng chính vào chợ, chỉ có mấy quầy bán hoa quả lèo tèo, không thấy có loại cam mà chúng tôi cần tìm. Đi sâu vào phía trong một chút, cũng chỉ có mấy hàng bán cam canh, táo xanh… hàng hóa có vẻ không nhiều, không giống một chợ đầu mối với rất nhiều loại hoa quả phong phú như đồn đại. Trời vẫn mưa, nhiều quầy hàng đã đóng cửa, quây bạt kín bưng, các lối đi lầy lội bùn đất, rác, kèm theo mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu.
    Lượn lòng vòng quanh chợ, chúng tôi tìm thấy vài quầy bán cam, táo, quýt, dưa… trong đó có loại cam mà chúng tôi đang tìm kiếm. Chỉ về phía thùng cam màu vàng đậm, chị T – một lái buôn đến từ huyện Chương Mỹ cho biết, đó là cam Trung Quốc.
    Như vậy là nguồn gốc của loại cam ngoại được cho là xuất xứ từ Thái Lan, Mỹ, châu Âu kia chính là cam… Trung Quốc. Chị T cũng cho biết thêm, tất cả các loại cam, táo, lê… để trong thùng xốp là hoa quả Trung Quốc.
    Chúng tôi ngỏ ý muốn lấy nhiều hàng thì liên hệ với ai, chị T cho biết, muốn mua nhiều phải đi từ 2-3 giờ sáng, vì lúc đó hàng mới về nhiều, muốn mua bao nhiêu cũng có. Chị này còn nói, buôn loại cam vàng này được lắm đấy, cứ nói là cam Thái Lan, cam Úc…là khối người mua, nhớ là đừng nói là cam Trung Quốc đấy!? Chúng tôi quyết định đêm đến sẽ quyết “mục sở thị” cái chợ bán buôn hoa quả này.

    Theo Báo Lao Động

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng