Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đà Lạt Club
  3. Sports
  4. Roger Federer: Cơ hội nào
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 20.12.2010 Vé số DLH-2010-8354

Roger Federer: Cơ hội nào

Hành khách
tieuvu1512
Khởi hành
20.12.2010
Sân ga
Sports
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • T Ngoại tuyến
    tieuvu1512 Hành khách
    Toa 1

    Một trong những điều được chờ đợi trong mùa giải 2011 sắp tới là liệu rằng huyền thoại Roger (http://tin180.com/tags/federer/) có lấy lại được ngôi số 1 thế giới từ tay đại kình địch Rafael Nadal?
    Trong bộ sưu tập kỷ lục vô tiền khoáng hậu của mình, Federer vẫn còn một kỷ lục nữa cần phải chinh phục đó là 286 tuần ngự trị trên ngôi số 1 thế giới của huyền thoại người Mỹ Pete Sampras. Federer hiện tại đã có 285 tuần đứng trên đỉnh thế giới tennis và chỉ còn kém kỷ lục trên vẻn vẹn 1 tuần lễ. Trong năm 2010 Federer đã tiếp cận rất gần tới việc phá kỷ lục của Sampras tại giải đấu Roland Garros khi chạm trán Soderling ở tứ kết. Chỉ cần chiến thắng và lọt vào bán kết anh sẽ sánh ngang với huyền thoại người Mỹ.
    Thế nhưng trời đã không chiều lòng người. Tay vợt người Thụy Điển đã trở thành kẻ ngáng đường đánh bại tàu tốc hành, với chiến thắng đầu tiên sau 12 trận toàn thua trước đó. Con số 13 định mệnh đã ngăn trở Federer đi vào lịch sử, đồng thời cũng chấm dứt luôn chuỗi 23 trận bán kết lọt vào các giải Grand Slam liên tiếp của tay vợt người Thụy Sĩ. Thất bại tại tứ kết Roland Garros đồng nghĩa với việc Federer phải từ bỏ ngôi vị số 1 và trao trả nó lại cho Nadal, người đã đăng quang tại Paris một cách thuyết phục.
    *
    Vinh quang cuối năm 2010…*
    Thất bại đó cũng đánh dấu một giai đoạn thi đấu đen tối trong mùa giải 2010 của Federer với việc dừng bước ở tứ kết Wimbledon, thi đấu không thành công ở các giải tiếp theo và tụt xuống vị trí thứ 3 thế giới. Rất may “tàu tốc hành” đã kịp thời trở lại đường ray bằng một phong độ đáng kinh ngạc ở những tháng cuối cùng của năm với thành tích thắng bại là 21-2 kể từ sau US Open. Chính phong độ cao đó đã khiến cho huyền thoại 16 Grand Slam rất lạc quan về cơ hội trở lại ngôi số 1 vào năm tới.
    Bắt đầu mùa giải 2011, Federer đang xếp sau (http://tin180.com/tags/nadal/) với khoảng cách 3.305 điểm trên BXH ATP Rankings và khoảng cách đó hoàn toàn có thể bị nới rộng sau Australian Open, nơi mà Federer phải bảo vệ 2000 điểm, còn Nadal chỉ là 360 điểm. Cơ hội tốt nhất để Federer có thể lật đổ Nadal chỉ đến vào khoảng thời gian diễn ra các giải đấu trên mặt sân đất nện ở châu Âu, nơi mà Nadal đã giành tới 3 chức vô địch ATP Masters 1000 và Roland Garros, tổng cộng là 5000 điểm phải bảo vệ, trong khi đó Federer chỉ kiếm được 970 điểm. Giải đấu Wimbledon, nơi Nadal và Federer đã giành tới 8 chức vô địch gần đây nhất cũng sẽ là nơi cuộc chiến giành ngôi số 1 hứa hẹn diễn ra căng thẳng. Nếu như vô địch, thành tích sẽ đưa anh sánh ngang với các huyền thoại Renshaw và Sampras với cùng 7 chiếc cúp, nhưng điều đó có đủ để anh san bằng số tuần ngự trị trên ngôi số 1 với Sampras hay không thì còn phải chờ.
    *
    …sẽ là động lực để Federer trở lại số 1 thế giới năm 2011?*
    Năm 2009, Federer cũng đã lấy lại ngôi số 1 thế giới từ tay Nadal, chấm dứt chuỗi 46 tuần liên tiếp ở vị trí đỉnh bảng của tay vợt người TBN và trở thành tay vợt thứ 2 sau Ivan Lendl năm 1989, trở lại ngôi số 1 sau khi đánh mất. Điều trùng hợp là Ivan Lendl đã lấy lại ngôi số 1 trong khoảng thời gian tháng 8 năm 1990, 5 tháng sau sinh nhật lần thứ 30 của ông. Federer cũng sẽ kỷ niệm sinh nhật 30 tuổi của mình vào tháng 8 năm tới và liệu anh có làm được điều như bậc tiền bối đã làm? Điều đó là hoàn toàn có cơ sở nếu căn cứ vào phong độ anh có được ở cuối mùa giải 2010. Bản thân Federer cũng rất lạc quan về cơ hội của mình: “Tôi thực sự hạnh phúc với cái cách mà tôi kết thúc mùa giải này, tôi đã chơi thứ tennis hay nhất và có những trận đấu tuyệt vời nhất. Tôi hoàn toàn tin rằng mình sẽ có một mùa giải bùng nổ hơn trong năm 2011.”
    Pete Sampras lần cuối ở ngôi số 1 thế giới khi đã 29 tuổi và chỉ kéo dài vỏn vẹn 10 tuần, trước khi giải nghệ 2 năm sau đó. Nhưng với Federer anh chưa có dấu hiệu của sự nghỉ ngơi: “Tôi không hề có ý định giã từ sự nghiệp. Tôi sẽ chơi tennis trong nhiều năm tới. Tôi thích cảm giác được ra sân thi đấu, được đi khắp nơi trên thế giới, đối đầu với những tay vợt giỏi nhất, thử thách mình trong những buổi luyện tập khắc nghiệt và chờ cơ hội sẽ đến với mình.”

    Air Blade
    (theo 24h)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng