**Hơn một tuần “bám trụ” tại xã Tà Nung (Đà Lạt, Lâm Đồng), 41 thành viên của đoàn học sinh, sinh viên Hàn Quốc đã nhiệt tình làm đẹp ngôi trường Tiểu học Tà Nung (cách trung tâm TP Đà Lạt gần 20 km).
**
Các bạn trẻ Hàn Quốc sơn sửa lớp học tại trường Tiểu học Tà Nung - Ảnh: L.V
Dù là mùa hè, nhưng trường Tiểu học Tà Nung vẫn trở nên sôi động hẳn khi các bạn trẻ Hàn Quốc đến giúp trường xây dựng một khu vệ sinh khang trang sạch đẹp, sơn sửa trường lớp, dọn vệ sinh môi trường thoáng đãng, thiết kế vườn hoa... Các thành viên của đoàn đã biến 2 bức tường trở thành 2 bức tranh sơn dầu khổng lồ với vẻ đẹp của hoa hướng dương và hoa sen. Mỗi ngày các bạn trẻ Hàn Quốc cùng các thầy cô giáo làm việc từ 8 - 16 giờ, buổi sáng họ cật lực lao động; buổi chiều chia nhau thành 4 nhóm để sinh hoạt với 100 học sinh của trường. Nhóm dạy tiếng Anh, nhóm dạy kỹ năng thủ công xếp giấy, xếp áo; nhóm chơi thể thao; nhóm sinh hoạt trò chơi ca hát...
Chị Bích Ngọc (phiên dịch) cho biết toàn bộ kinh phí giúp trường trên 100 triệu đồng, quà tặng, cùng chi phí ăn ở, đi lại đều do các bạn học sinh, sinh viên Hàn Quốc đóng góp.
Đây là lần thứ 2 Trung tâm Thanh thiếu niên Seoul thực hiện chương trình “mùa hè tình nguyện” tại VN, năm trước họ giúp một trường học ở huyện Củ Chi (TP.HCM).
Sinh viên Sung Jin thổ lộ: “Khí hậu Đà Lạt khá giống Seoul, nên cảm thấy thoải mái. Các em học sinh Tà Nung rất dễ thương và thân thiện, mình cảm thấy rất vui khi được giúp đỡ các em”. Bạn Mi Sung thì bộc bạch: “Lao động rất mệt, nhưng mình cảm thấy rất vui vì việc làm này đem lại lợi ích cho các em học sinh...”. Thật cảm động khi chứng kiến Dah Young vừa khóc vừa ghi lại hình ảnh những công trình các bạn vừa thực hiện trong tuần qua. Trước khi chia tay, đoàn học sinh, sinh viên Hàn Quốc còn gửi tặng học sinh Tà Nung nhiều đồ dùng học tập cần thiết.
Lâm Viên - Quỳnh Liên