Trong cuộc thi lễ tân giỏi tỉnh Lâm Đồng , có những điều dở khóc dở cười, cần phải suy ngẫm về đội ngủ,nhân lực làm việc trong ngành còn non, yếu kém quá
- Golf 3 :
Lễ tân nói : Golf 3 e coi như ngôi nhà thứ 2 của em, nói đây cho e tất cả, quan hệ , bạn bè, đồng nghiệp,...
BGK : vậy bây giờ có cơ hội sang SGDL làm việc em có sang không
LT : Dạ có chứ, đó là cơ hội tốt cho e
BGK : vậy e được mời sang sở văn hoá du lịch làm việc, công việc nhàm chán hơn, lương thấp hơn , e có sang không ?
LT : dạ có chứ, e biết đây là cơ hội tốt của em, e sẽ không bỏ qua cơ hội này
- SGDL :
BGK : khi khách buổi sang tắm hồ bơi nước nóng mà nước lạnh quá, và phàn nàn với e, e sẽ làm gì ?
LT : Dạ e xin BGD mở điện để làm nóng hồ cho khách tắm
BGK : Vậy tôi hỏi thật bạn nhé, với tứ cách là người nhà, bạn cho tôi biết khoảng thời gian mà làm nóng hồ là bao lâu
LT: Dạ 4 tiếng ạ
- Anamadara :
LT : e chỉ nói một câu là tất cả những gì các ks khác có thì ks e đều có cả ( P/ S : các thí sinh đều giới thiệu về ks mình với mọi người, các ks khác nói rồi, đến Anamadara là gần cuối lên dự thi )
BGK : nghe nói bên e có hồ bơi ngoài trời, khách tắm mà nói với e là nắng quá, e sẽ làm gì ?
LT : E sẽ cầm du che cho khách
- Vietsopetro :
BGK : khi khách là nam giới, thấy dể thương quá, mời e đi uống cafe , e có đi không?
LT : Dạ , e biết đi uống cafe là mở rộng mối quan hệ với khách hàng, thêm bạn bè ... nhưng mà cafe thì không có gì xấu nếu e và khách không làm gì quá là được
