Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

kỷ lục đi sài gòn-đà lạt-nha trang-vũng tàu 1 mình

  • adminA

    Cách đây khoảng 6 or 7 năm gì đó, mình và nhóm bạn chạy xe máy từ Đà Lạt xuống Ninh Thuận, đúng là hùng vĩ, đẹp kinh hồn.

    Đường lúc đó hơi nhỏ và nguy hiểm kinh, cua gắt và đôi chỗ bị khuất nữa, dốc cao. Mình nhớ có vài đoạn, 1 bên là núi, 1 bên vực nhưng đường chỉ đủ cho 2 ô tô chạy.

    Thích nhất là đoạn đèo Dran (hình như là vậy, không nhớ rõ tên), đường đèo đẹp, cảnh đẹp, nói chung cái gì cũng awesome...

    Sau khi đến Ninh THuận, vô cái chỗ gì đó tắm nước nóng, sẳn khoái xong là lên xe ... quay ngược về Đà Lạt.

    Bây giờ không biết đoạn đường đèo này như thế nào nữa...

    Giờ ước gì mình còn sung như lúc trước để làm 1 chuyến như vậy nữa. Nhưng ước thế thôi, chứ sao vài lần bị té xe, mình chẳng còn dám đi xe máy ở những đoạn đường nguy hiểm như vậy nữa rồi :))

    Ôi thời huy hoàng...

  • adminA

    đèo ngoạn mục hình như rẽ xuống từ chợ finôm thì phải, đèo đó đi phan rang

  • adminA

    **- Đèo Dran giờ hơi lồi lõm, xuống TT Dran thì có mấy đoạn đg xe hàng chạy bụi mịt mờ. Còn Sông pha đang thi công, xe ủi, xe lu, xe ben, xe cẩu ầm ầm, cát, nắng, đá với bụi (đoạn gần trên TT Dran). Hết hùng vỹ hoang sơ nữa :). **

  • adminA

    Hàng tháng mình vẫn 1 người 1 xe phiêu lưu khắp nơi ...
    Gần nhất là hum 4/1 vừa rồi mới đi Nha Trang nè ...


Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB