sáng hôm mùng 6-8 e vừa thực hiện chuyến đi, 6h sáng chạy từ tphcm về vt lấy tiền và máy chụp ảnh.10h sáng bắt đầu chạy từ vt lên, ăn trưa tại dầu giây lúc 12h, nghỉ lần 2 tại tx bảo lộc, đến đà lạt lúc 6h chiều, chơi dc 1 buổi tối, sáng mai 6h chạy từ đà lạt xuống nha trang, bị tai nạn ở đèo ômega, đi đến cái bảng đề "độ cao 1500m" tấp vào lề thắng lại định chụp ảnh kỉ niệm, ai ngờ 2 bên đường toàn đá mịn, trựơt phát lê 2m, người trầy tè le, xe lệch chảng 3, ko đề dc, tưởng toi giữa núi rừng này rồi, may gần đó có trạm kiểm lâm, tấp vào nhờ giúp, 15p sau lên duong, 11h đến nha trang, nghỉ 15p chạy tíêp, đến bình thuận nghỉ lần nữa, đến vũng tàu lúc 11h đêm,
tổng cộng ngày thứ nhất em chạy khoảng 500km. ngày 2 chạy khoảng 600km. tổng cộng 2 ngày chính xác là 1140km
tổng thiệt hại là 650k
h nghĩ lại thấy ớn quá
xin cám ơn các thành viên: netsolnix, Bi_Bad_Boy và anh AKAKAK đã giúp đỡ e hoàn thành chuyến đi này
đoạn 1: bà rịa - long khánh, đoạn này phải nói là đường tuyệt đẹp, vắng, cảnh cũng đẹp luôn, đi mà trong lòng khoan khoái




thấy 1 hội moto đông quá chừng







nghỉ trưa tại dầu giây, ăn bún tại quán của 2 vợ chồng già người huế rất tốt bụng,mình sạc pin nhờ đến lúc đi bà còn nhắc lấy máy nữa
đoạn 2: dầu giây- đà lạt
sông la ngà





nghỉ 1 chút tại thị xã bảo lộc
hồ bảo lộc






**cái này hình như là miếu 3 cô **

tới pren rồi

buổi tối đi dòng dòng chợ đà lạt này




và uống sữa đậu nành, cái món này uống ghiền lắm

6h sáng hôm sau lên đường, bắt đầu = 1 tô bún bò huế, mà ăn chả ra gì

lượn 1 tý chụp hình, vì tối qua chả chụp dc gì


thác nhỏ ở đèo omega

tới diên khánh, gần vào nha trang rồi, ở đây có mấy cái cổng nhìn hay hay, muốn qua phải chờ đèn đỏ

biển nha trang đây rồi, biển nt có bãi cát dài và đẹp, ko như vũng tàu toàn là đá




cái công viên này giống cv bãi trước ở vt ghe

đây là quảng trường 2-4 ở bờ biển


biển bình thuận đây

hết hình rồi. tới đây tâm trạng ko vui nên ko chụp hình nữa, các anh em thưởng thức nha

