Hồng nhan là bạn?

“Tình bạn là một tâm hồn trong hai thân xác”, đó là phương ngôn rất nổi tiếng của triết gia Aristote. Phương ngôn đó nổi tiếng về tính tổng thể cũng như sự cao cả. Tình bạn đó có nghĩa là chúng ta cùng chia đôi một tâm hồn. Điều đó thật đẹp! Nhưng cũng là một biểu tượng lý tưởng. mà lý tưởng là điều mà con người dường như chỉ vươn tới mà không thể đạt tới.
Tình bạn như người Pháp gọi là Co – Pain, có nghĩa là: Bẻ đôi chiếc bánh. Vậy đó, chiếc bánh gắn với nhu cầu thiết yếu để nuôi sống con người, nhưng tình bạn chẳng nề hà gì, người ta bẻ ngay cho người bạn nửa chiếc bánh. Chiếc bánh là hình ảnh biểu tượng, vì lẽ đó, người ta có thể suy ra, tình bạn có thể “bẻ đôi” mọi thứ để cho nhau. Chính sự thân thiết của tình bạn mà triết gia Aristote mới nói, đó là tâm hồn trong hai thân xác. Người Việt cũng đã lột tả tình bạn qua cụm từ “con chấy cắn đôi”. Con chấy là gì? Gần như đó là điều sâu xa, cũng là mặt trái, một con vật nhỏ bé, bẩn thỉu, bám trên tóc để hút máu, vậy mà tinfhbanj thân thiết như không có khoảng cách. Người ta có thể gần gũi và chia sẻ như con chấy cắn đôi.
Tình bạn có lẽ có một đặc thù thân thiết đến mức không thứ tình nào có nổi. Tình mẫu tử ư? Ruột thịt nhưng vẫn có khoảng cách thế hệ, dù cha mẹ hay mẹ có nói, cha và mẹ là bạn của con, thì khoảng cách đó không thể lấp đầy, vì sự chênh lệch tuổi tác cũng như kinh nghiệm sống. Tình yêu có thể đạt tới mục tiêu thâm sơn cùng cốc, nhưng dường như người ta là đối thủ hành hạ, dày vò, gây đau khổ cho nhau như hai đối phương, hơn là hai người ở cùng phe ta. Còn tình huynh đệ cũng không thể gần gũi hơn, vì lẽ tồn tại độ vênh về vị trí, nhưng tình bạn thì không như vậy, người ta dễ dàng bày tỏ những gì thầm kín nhất, kể cả việc nhớ nhung, hẹn hò với ai, thậm chí cả việc trả đũa hay âm thầm đo ván kẻ bội tình… Người ta còn có thể chia sẻ cả về bệnh tật, nghèo túng, hoặc những xúc cảm tự ti nhất để tìm một lời an ủi hoặc nơi nương tựa.
Đó là tình bạn nói chung. Còn tình bạn khác giới thì sao? Mới đây xảy ra hàng loạt các vụ bạo lực học đường, mà cả tội phạm và nạn nhân đều là những má đào xưa nay vốn nổi tiếng là chân yếu tay mềm? Điều đó có phải nói lên, bạn gái ngày nay không chỉ gặp những khủng hoảng về cạnh tranh tình yêu hay ghen tuông mà đã diễn ra rất nhiều cuộc cạnh tranh khác về cá tính, uy tín, sức mạnh và cả lối sống.
Chúng ta, ngày nay, buộc phải nhận ra và đối mặt trước sự phức tạp đồng thời đông cứng, cũng như thẩm lậu phá rào ào ạt của các quan hệ con người. Nghe có vẻ rất nghịch lý nhưng đúng là vậy. Chẳng hạn chưa bao giờ con người phải cố thủ che chắn trong các quan hệ như ngày nay, điều đó làm cho người ta vừa xơ cứng vừa đông cứng lại. Nhưng trái lại với mạng Internet, điện thoại di động và tin nhắn,người ta có thể chọc thủng phòng tuyến bất cứ lúc nào trong nháy mắt, rồi “chui rào”, “phá tường” nhanh như chớp để bắt cóc đối tượng của sự ham muốn.
Nào chúng ta hãy thử nhìn xem.
Trong một số giáo phận của nước Mỹ chẳng hạn, giáo hội đặt ra quy tắc rằng: Tất cả các linh mục tự lái xe, thì chỉ được lái xe một mình, không được đi hai người, cho dù đó là đàn ông hay đàn bà. Linh mục đi cùng với đàn bà thì rõ rồi, anh ta có thể bị cám dỗ, gây ảnh hưởng đến đạo đức của người tu hành. Việc xưng tội cho con trẻ cũng được quy định một cách nghiêm ngặt. Chẳng hạn, trẻ em gái, chúng cũng cần được trao cơ hội xưng tội để trưởng thành về tâm hồn. Đã là xưng tội, thì bố mẹ không được lắng nghe, vì để đảm bảo tự do cá nhân cho đứa trẻ. Bé gái vào xưng tội, nhưng phải xưng tội ở trong lồng kính, mà từ xa bố mẹ có thể giám sát hoạt động của con và linh mục, chỉ không nghe thấy mà thôi.
Trong nhiều trường hợp ngày nay, các giáo sư phải rất thận trọng, như để cửa mở khi có sinh viên nữ bước vào, để tránh cho mình bị rủi ro, tố cáo lạm dụng tình dục
Trong nhiều trường học ngày nay, các giáo sư phải rất thận trọng, như để cửa mở khi có sinh viên nữ bước vào, để tránh cho mình bị rủi ro, tố cáo lạm dụng tình dục với sinh viên. Ở một vài nước, người ta còn có cả toa tầu dành riêng cho phụ nữ, để tránh cho chị em khỏi bị đàn ông chen chúc lạm dụng.
Nêu lên đặc điểm thời đại để chúng ta thấy rõ: Cái gọi là tình bạn ngày nay đã bị giới tính xâm lấn đến mức độ nào. Hai cô bạn gái chẳng hạn, ngày xưa họ gần gũi, rủ rỉ, rúc rích, ngày đêm bên nhau chi sẻ mọi công việc từ học tập, sinh hoạt đến việc làm. Nhưng ngày nay, thì có thể hoàn toàn khác, học có thể trở thành một đôi tình nhân thực sự. Tuy nhiên, số này chỉ hãn hữu. Mọi việc có dừng ở đấy? Không hẳn như vậy, bởi khi họ đã là một đôi tình nhân, thì họ ghen tuông, họ đòi hỏi được sở hữu lẫn nhau, mà khi người bạn không thỏa mãn đòi hỏi đó thì có thể lãnh ngay hậu quả, nào dùng bạo lực, rồi dao lam, axit.
Cũng tình bạn giữa bạn trai và bạn gái thì sao? Một loạt các vụ xả súng học đường cho chúng ta thấy rõ, mức độ bạo lực và mở rộng của thời đại mới. Các vụ bạo lực đó cũng nói lên: Tình bạn khác giới ngày nay không đơn giản chút nào, mà ở đó nó mang theo biết bao phức tạp của tình bạn, tình yêu, lẫn cả những cuộc chạy đua mặc cảm cạnh tranh, bị bỏ rơi hay thấy vọng.
Người xưa nói: “Tình bạn là bệ phóng để phóng lên tình yêu”. Đó là thứ tình rất đẹp, bởi ở đó nó luôn hàm chứa một vầng gọi thôi thúc và quyến rũ. Chẳng hạn, nếu người ta ở cạnh một kho vàng, mà người ta không hề tơ hào chút nào, thì khi đó phẩm chất của người ta sẽ được chứng tỏ cao vời vợi. Tình bạn giữa nam và nữ cũng vậy, khi người ta tìm cách tạo ra ranh giới để không mất hút vào nhau trong từ trường của tình yêu, thì cái ranh giới đó dù rất mong manh, nhưng nó cũng rạng ngời những phẩm chất của bản lĩnh. Không ai cần bạn bè yêu nhau cả, nhưng cuộc đời đã dạy cho người ta biết, tình yêu cũng có thể phá hỏng mọi chuyện. Chẳng hạn, người ta thường được chứng kiến những vụ án, khi có yếu tố pháp luật bị xem nhẹ, rồi dẫn đến sai sót. Dễ hiểu hơn, ta thấy, trong một đoàn kịch chẳng hạn, khi anh đạo diễn đem lòng yêu diễn viên nào đó, khi anh ta chỉ huy, cô gái không nghe lời, có cô còn đứng ngay hiện trường sụt sịt khóc, rồi tông tốc kể lể về những tình cảm mặn nồng, mà sao hôm nay anh quá đáng vặn vẹo em thế này thế nọ… Đó là ví dụ cụ thể, còn nhiều ngành nghề khác cũng thế, khi quan hệ làm việc bị dục vọng tình cảm xen vào, mục đích của công việc không thể đi xa.
Tình bạn gái – trai rất đẹp. Đẹp cả về hai ngả, ngả trở nên tình yêu và ngả trở nên tình yêu và ngả vẫn giữ mình là bạn. Chỉ có điều con tim nên khôn ngoan để lựa chọn thế này hay thế kia. Trái lại tình bạn sẽ không thể đẹp khi người ta buông trôi, không dùng đến bất kỳ bản lĩnh nào để dừng bước hay tiến lên. Giống con thuyền trôi dạt sẽ không thể nào đến đích.
Bạn khác giới, dù tiến lên hay dừng lại, trường hợp nào ta cũng có một hồng nhan
tri kỷ. Vậy thì ta hãy biết giữ gìn cũng như nuôi dưỡng nó.
Theo: (Hạnh phúc gia đình)