Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Trắng đêm vây bắt gỗ lậu

  • adminA

    TP - Nhiều băng nhóm khai thác, vận chuyển gỗ lậu tại huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) liên kết với nhau làm ăn phi pháp, coi thường pháp luật, tìm cách ngáng trở lực lượng quản lý bảo vệ rừng. Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng huy động lực lượng cảnh sát rừng từ 9 huyện, thành khác về để hỗ trợ.
    **
    Vây bắt ô tô chở gỗ lậu. **
    Giăng lưới
    19 giờ đêm 14-8, 53 cán bộ, kiểm lâm viên (KLV) lên một ô tô tải và chiếc Toyota Hiace của Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng (đã được ngụy trang thành xe dân sự) bắt đầu hành trình vây bắt xe khách chở gỗ lậu. PV Tiền Phong được đặc cách cho tham gia vào phút chót và là thành viên nữ duy nhất trong đoàn. Các KLV trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ (dùi cui, roi điện, bộ đàm, áo giáp, mũ chống bạo động…), 2 cán bộ mang súng AK.
    Đoàn chia làm 2 nhóm. Sau khi chỉ đạo các trưởng nhóm thu toàn bộ điện thoại di động của các thành viên nhằm giữ bí mật công tác Phó Chi cục trưởng Võ Danh Tuyên ra hiệu cho lái xe đổ đèo Prenn, rời TP Đà Lạt. Trừ anh Tuyên và các nhóm trưởng, không ai biết đích đến của chuyến truy quét.
    Xuôi quốc lộ 20 khoảng 70km, khi đang lưu thông trên địa bàn huyện Di Linh, 2 cảnh sát giao thông bất ngờ xuất hiện yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Sau khi đoàn xuất trình giấy tờ và trình bày đang trên đường thực thi nhiệm vụ, công an ra hiệu cho xe tiếp tục lên đường.
    Chạy thêm chừng 50km, đến đầu đèo Bảo Lộc, chiếc Toyota Hiace bị xì lốp trước (phía tài xế). 14 cán bộ và KLV phải ra khỏi xe, hè nhau nâng đầu xe lên để thay bánh. Để không bị lộ, các KLV phải cởi áo khoác và sơ mi đồng phục giấu trong xe, chỉ mặc áo thun mỏng giữa gió núi lồng lộng. Hơn một tiếng sau, sự cố được khắc phục và đoàn tiếp tục lên đường.
    22 giờ 30', do tin báo thiếu chính xác nên nhóm kiểm lâm thứ nhất đã đón lõng nhầm một chiếc xe trống, trong khi chiếc ô tô chở gỗ lậu lao vút qua cầu trốn thoát. Vậy là nhóm đi đầu đã bị lộ, khiến Phó Chi cục trưởng thấp thỏm âu lo, sợ chuyến bày binh bố trận hôm nay công cốc. Tuy nhiên, anh vẫn chỉ huy nhóm thứ hai tìm chỗ vắng ém quân, tiếp tục mai phục.
    **Cất vó **
    Khoảng 0 giờ 20' ngày hôm sau (15-8), toán kiểm lâm thứ hai phát hiện chiếc Toyota 53L - 7378 có dấu hiệu chở gỗ lậu, liền báo cho Phó Chi cục trưởng. Hai nhóm dần dần khép chặt gọng kìm vây bắt tại một địa điểm thuận tiện trên Quốc lộ 20, thuộc địa bàn xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai (cách TP Đà Lạt gần 140km).
    Lực lượng kiểm lâm dùng chiếc xe tải ngáng đường buộc chiếc Toyota nghi vấn phải dừng lại. Tài xế Vũ Đình Phú (19 tuổi, trú tại TT Mađagui, huyện Đạ Huoai) thò đầu ra quát tháo xe tải tránh đường. Đến khi phát hiện ra xe kiểm lâm, Phú thả ga và vô lăng để chiếc xe chở gỗ trôi tự do rồi áp sát chặn cửa phía tài xế xe kiểm lâm. Sau đó, Phú nhảy qua cửa phụ định bỏ trốn nhưng đã bị tóm gọn.

    Tài xế chở gỗ lậu bị tạm giữ.
    Chiếc xe chở gỗ và tài xế vi phạm bị di lý về Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm để lập biên bản xử lý. Bởi xuất hiện sương mù dày đặc, xe sau hầu như không thể nhìn thấy xe trước dẫu chỉ cách nhau chưa đầy chục mét nên đoàn xe đi với tốc độ rất chậm. Xe chở gỗ quá nặng đã bị mắc lầy ở đoạn đèo Bảo Lộc đang được sửa chữa nên hàng chục KLV phải hè nhau đẩy xe.
    Hé lộ các băng gỗ lậu
    2 giờ 30', tại cơ quan kiểm lâm, Phú khai nhận khi vừa học tới lớp 9 thì bỏ học đi lông bông và mặc dù không có bằng lái nhưng đã lái xe chở gỗ lậu thuê cho ông Bảy từ Bà Xa (xã Đạm Ri, Đạ Huoai, Lâm Đồng) đến một địa điểm ở xã Phương Lâm (Tân Phú, Đồng Nai) suốt 2 tháng nay.
    Phú đã chở trót lọt 24 chuyến, mỗi chuyến được trả công 100.000 đồng. Trên chuyến xe kiểm lâm vừa bắt quả tang có 2,75m³ gỗ tạp với quy cách lớn: Bề mặt 24 - 42cm chứng tỏ cây gỗ mà bọn lâm tặc cưa khá lớn với đường kính 30 - 50cm. Kiểm lâm Lâm Đồng đã lập biên bản tạm giữ chiếc xe hiệu Hyundai và gỗ tang vật để tiếp tục điều tra xử lý.
    Đo đếm gỗ tang vật trên xe.
    Theo lời Phú, thông thường ông Bảy lệnh cho tài xế đến bãi tập kết gỗ vào 21 - 22 giờ đêm để chất hàng lên xe và 5 - 6 tiếng đồng hồ sau hoàn tất việc giao hàng. Có ngày, Phú mần tới 2 chuyến. Ông Bảy thuê tới 4 tài xế chở gỗ lậu cho mình, mỗi người đều có biệt danh như hấp, cu lòe, ba rô…, riêng Phú mang biệt danh là nhóc vì nhỏ tuổi và thấp bé nhẹ cân nhất. Tên ông chủ là Bảy thì được mã hóa trong danh bạ điện thoại bằng bảy con số 7.
    Chi cục trưởng và Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cùng một số cán bộ, KLV hầu như không chợp mắt suốt gần 30 tiếng đồng hồ qua nhưng ai nấy đều phấn khởi vì đã phá thành công 2 vụ vận chuyển gỗ lậu. Cũng theo Phú khai, hiện trên địa bàn có tới 4 - 5 băng chuyên chở gỗ lậu và mỗi băng có vài ba chiếc xe, phần lớn là xe không giấy tờ, không đăng kiểm. Giới chủ thường bố trí một số chiếc xe máy đi trước và sau xe gỗ để thám thính, dắt ô tô.
    Khi xe của lực lượng kiểm lâm hoặc công an xuất hiện thì các xe máy này sẽ liên kết với nhau ngáng trở trước đầu xe của cơ quan chức năng để xe chở gỗ lậu có thời gian chạy trốn. Xe chở gỗ lậu của nhóm nào bị cơ quan chức năng bắt giữ các nhóm khác sẽ yểm trợ giải vây.
    Các chủ xe còn dặn nếu kiểm lâm bắn bể vỏ xe thì tài xế nhanh chóng bỏ xe, bỏ hàng chạy trốn để bịt đầu mối điều tra. Lời khai của Phú khá phù hợp với thực tế bởi trong suốt quá trình kiểm lâm áp tải chiếc 53L - 7378 chở gỗ lậu luôn có mấy chiếc hon đa biển số XXX-3725, XXX-0804, XXX-0017 bám theo. Tuy nhiên, nhóm này không dám manh động vì lực lượng kiểm lâm quá đông.
    5 giờ sáng, Phó Chi cục trưởng lại nhận được tin báo có chiếc ô tô chở gỗ lậu từ huyện Lạc Dương ra TP Đà Lạt. Anh điện thoại cho những KLV cuối cùng còn bám trụ tại 2 địa bàn này lập tức ra quân. Chừng 30 phút sau, chiếc Hyundai màu xanh biển kiểm soát 49H - 9057 bị bắt quả tang tại khu vực Thánh Mẫu (phường 7, Đà Lạt) khi đang chở 71 tấm ván và 96 thanh đà với tổng khối lượng 2,648 m³. Lái xe Huỳnh Tấn Quang (SN 1966, Hợp Thành, TT Lạc Dương) khai nhận hành vi sai phạm nhưng chủ gỗ đã bỏ trốn.
    Kim Anh

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB