Vừa rồi tôi có một người bạn đi du lịch tại Đà Lạt. Anh ta đã kể lại cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện một cách chi tiết,bức xúc,bực bội lẫn... xấu hổ.Tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết định nên đưa thông tin này đến diễn đàn,ít nhất thì nó cũng cảnh báo cho những người đàn ông hảo ngọt,ham của lạ!
Anh ta kể mà giọng vẫn còn run run,có lẽ còn một chút sợ hãi.Câu chuyện là như thế này. Anh ta cùng một người bạn đi du lịch tại Đà lạt mới cách đây vài ngày.Ban đêm,họ thấy đói bụng,họ kéo nhau ra chợ Đà lạt tìm gì ăn khuya,rồi họ đi bách bộ,lững thững về khách sạn,cũng là thưởng thức cái lạnh về đêm của Đà lạt.Họ đang đi thì có một thanh niên,đi trên một chiếc xe Dream lân la rủ rê họ đi "vui vẻ".Vốn đi du lịch có hai người đàn ông, họ cũng thấy thiếu thốn nhu cầu sinh lý, sẵn nghe lời chèo kéo cũng hợp lý,họ đồng ý theo người thanh niên này lên xe ôm chở về "động".Thanh niên đó ăn nói cũng đàng hoàng,lại tỏ ra rất chiều khách "mấy anh ngồi chơi với em út,nước nước trà,thích thì ngã giá với mấy em,được giá thì đi,không thì uống nước xong rồi về,ly nước chỉ chừng 10-20 chục ngàn...".
Người thanh niên này chở đến một căn nhà có cửa hẹp,nhỏ.lối dẫn lên lầu cũng nhỏ và mở đèn xanh leo lét,dẫn vào một phòng (như phòng hát karaoke-có điều chỉ kê mấy chiếc bàn và mấy cái ghế salon cũ).Dắt khách tới đó,anh ta xin ít tiền lẻ đổ xăng,anh bạn tôi cho 20 chục ngàn,anh ấy rất vui vẻ,chào tạm biệt rồi ra về.Tí xíu sau,có người dắt 02 cô gái vào,bưng cái khay( trong đó là mấy thứ lặt vặt như đậu phộng,linh thinh...) Rồi 02 cô gái xà vào lòng tỉ tê,lấy những thứ lặt vặt trong mâm ấy ra nhâm nhi trà nước,rồi gạ giá,thấy giá cũng hợp lý,hai anh bạn tôi đồng ý, 02 cô gái bảo xin trước 200 ngàn để đi đặt phòng.Bạn tôi móc ra đưa cho cô ấy,rồi họ nói chờ xíu để họ tính tiền,họ chạy ra ngoài và một người đàn ông đi vào đưa hóa đơn cho bạn tôi,dưới ánh đèn lờ mờ bạn tôi thấy hóa đơn ghi con số thanh toán là 1.998.000đ.Không tin vào mắt mình,anh ấy bảo bật đèn sáng lên. Lúc này bọn du đãng mới hiện nguyên hình,trong hóa đơn ghi đủ thứ hầm bà lằn,nào mực này,đồ nhậu này...rồi lịch sự xin tiền,bạn tôi bảo nãy giờ làm gì có thứ này thì tên du côn đó bảo: "có tất tần tật trong hóa đơn,các anh khỏi cãi,chúng tôi tính giá trên bao gồm cả tiền nhân viên,tiền bảo kê,tiền công an(?!)...nữa!". Biết đã vô tròng lừa đảo rồi nên đành ngậm ngùi móc tiền ra đưa cho nó cho yên thân,xong bọn nó bảo 02 cô gái đợi ở dưới cổng.02 anh bạn tôi đi xuống,ra khỏi chỗ ấy,suy nghĩ rồi nói thôi không chơi gì nữa,đòi lại 200 ngàn tiền mà 02 cô gái đã lấy trước,chúng bảo đó là tiền boa,và cũng để đặt phòng rồi,không chơi thì mất ráng chịu...!Nghĩ đến đó,02 anh bạn tôi bỏ về,kiếm cái xe ôm đi về khách sạn mà tức anh ách!
Qua câu chuyện trên tôi muốn nhắn gửi đến cái quý ông lời cảnh báo,hãy cẩn thận vì theo tôi nghĩ dù sao cũng còn may cho anh bạn tôi,chỉ là "của đi thay người",chưa kể chúng còn có thể lột,cướp sạch tiền bạc,tài sản,điện thoại,rồi còn đánh đập cho một trận,"tiền mất tật mang" nữa...Thật là kinh khủng ở cái chốn thơ mộng Đà Lạt!Một điểm đen trong bức tranh mỹ miều về Đà Lạt.
Nắm tâm lý mấy ông đi chơi bời,thường có bị gì cũng xấu hổ không dám báo công an nên bọn chúng mới lộng hành như vậy.Tôi nghĩ rằng anh bạn tôi dù sao cũng bị rồi,nên thôi hê lên cho mọi người cùng biết mà đề phòng.Có điều tôi thắc mắc,không biết chính quyền công an ở đó có biết không (vì tôi thấy căn nhà đó hoạt động gần như công khai,không biết có chuyện "nuôi công an"?!)
Có vài lời kính gửi đến các bạn,mong rằng giúp được một số ông không phải lâm vào cảnh như anh bạn của tôi!
Cẩn thận khi "hảo ngọt" ở Đà Lạt
-
-
Topic này nên được chia sẻ ở các diễn đàn XXX chứ không phải ở đây. Theo mình thì admin nên delete topic này đi.
Đi Đà lạt hay Nha Trang, Vũng Tàu, .... nếu cứ theo lời các chú xe ôm hay xích lô mà ham vui thì việc bị lột hết tiền là bình thường thôi. -
Vunt;37730:
Topic này nên được chia sẻ ở các diễn đàn XXX chứ không phải ở đây. Theo mình thì admin nên delete topic này đi.
Đi Đà lạt hay Nha Trang, Vũng Tàu, .... nếu cứ theo lời các chú xe ôm hay xích lô mà ham vui thì việc bị lột hết tiền là bình thường thôi.theo mình không sao cả, topic này là lời cảnh báo chung cho tất cả người đi du lịch...vì sex tour là chuyện thường trong hoạt động du lịch thôi, do mang tính chất lừa đảo nên lên án...không nhất thiết phải chia sẻ ở dđ xxx. ở đâu cũng có chuyện này nên không cần phải nói thế này thế nọ, chủ yếu do bản thân của du khách...
Còn minh muốn chia sẻ với nguoidulich là hai người bạn của bạn thiếu kinh nghiệm trong việc này và còn xử lý tình huống chưa tốt khi đã mang tâm lý ngại vì chuyện tế nhị không dám khai báo và bi tui côn đồ doạ phủ đầu...và cho mình hỏi có biết địa chỉ đó hay không??? -
hoangtuxusuongmu;37741:
theo mình không sao cả, topic này là lời cảnh báo chung cho tất cả người đi du lịch...vì sex tour là chuyện thường trong hoạt động du lịch thôi, do mang tính chất lừa đảo nên lên án...không nhất thiết phải chia sẻ ở dđ xxx. ở đâu cũng có chuyện này nên không cần phải nói thế này thế nọ, chủ yếu do bản thân của du khách...
Còn minh muốn chia sẻ với nguoidulich là hai người bạn của bạn thiếu kinh nghiệm trong việc này và còn xử lý tình huống chưa tốt khi đã mang tâm lý ngại vì chuyện tế nhị không dám khai báo và bi tui côn đồ doạ phủ đầu...và cho mình hỏi có biết địa chỉ đó hay không???Cám ơn bạn đã thông cảm,hiểu được tình huống tế nhị này,02 anh bạn đó thiệt ra là dân văn phòng,lâu lâu nghỉ mát,lại bị ham hố nên mới lâm vào tình cảnh như vậy.Họ cũng không nhớ chính xác địa chỉ chỗ ấy(lúc đó họ hoảng sợ muốn chết,chỉ muốn thoát ra cho lẹ,tâm trí đâu mà nhớ được địa chỉ chỗ ấy,nhưng nếu đi đến đó lại chắc chắn họ sẽ nhận ra đấy!) À sẵn cho mình hỏi,nếu là bạn trong trường hợp này bạn sẽ làm sao? Mình cũng bó tay(vì đâu có kinh nghiệm trong mấy vụ này đâu) dù sao nếu biết cách đối phó cũng tốt hơn,xem như học kinh nghiệm vậy.Nếu được bạn vui lòng chỉ giúp nhé!Cảm ơn bạn nhiều lắm!
-
Khachdulich nói rằng* :Có điều tôi thắc mắc,không biết chính quyền công an ở đó có biết không (vì tôi thấy căn nhà đó hoạt động gần như công khai,không biết có chuyện "nuôi công an"?!).* Vì là chuyện nghe bạn của bạn kể thì thắc mắc là đúng rồi nhưng sao *tôi *lại có thể thấy chắc chắn như thế về *sự hoạt động gần như công khai *của căn nhà đó chứ ? Mình nghĩ trong hoàn cảnh đó thì chỉ cò tuỳ cơ ứng biến thôi. Bởi mỗi việc trong mỗi lúc, mỗi nơi , với mỗi người ...mỗi khác mà.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập