Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Tin Nhanh 24h
  5. Con đường đến trường của thầy trò Trường Langbiang
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 08.12.2010 Vé số DLH-2010-8238

Con đường đến trường của thầy trò Trường Langbiang

Hành khách
phongdl
Khởi hành
08.12.2010
Sân ga
Tin Nhanh 24h
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    TTO - Gần hai năm nay, nhất là vào mùa mưa, thầy trò Trường THPT bán trú Langbiang (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) phải dìu dắt nhau lội qua những “cánh đồng bùn” để tới trường (ảnh).

    Thầy Đoàn Khải, hiệu trưởng Trường THPT bán trú Langbiang cho biết hằng ngày có rất nhiều loại xe cơ giới ra vào chở vật liệu và san ủi đất làm trụ sở mới của các cơ quan hành chính huyện Lạc Dương nên tuyến đường dài gần 2km này đã xuống cấp nghiêm trọng (ảnh).

    Những ngày mưa, để đến trường, trên 400 học sinh và gần 50 thầy cô của nhà trường chỉ còn cách đi ủng để lội bùn tới lớp; dù vậy, khi vượt qua quảng đường này thì áo quần đã bê bết bùn đất.
    Việc thầy trò nhà trường đua nhau “chộp ếch” vẫn thường xuyên xảy ra do đường trơn trượt. Trong khi đó, vào những ngày nắng thì bụi bay đầy trời, mỗi khi có xe cơ giới đi qua thì không còn nhìn thấy gì nữa.
    Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Triều, phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, cho biết theo kế hoạch, đến ngày 31-12 năm nay là thầy trò Trường THPT bán trú Langbiang sẽ có một tuyến đường sạch sẽ để đi. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài nên huyện vẫn chưa thể triển khai sửa chữa, làm mới tuyến đường này.
    Tin, ảnh: TÂY NGUYÊN


    (GD&TĐ) - Ban giám hiệu Trường THPT bán trú Langbiang (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) cho biết, đã kiến nghị lên UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) phải sớm có biện pháp sửa chữa, làm mới con đường dẫn vào trường vì gần 2 năm qua, hàng trăm học sinh, giáo viên nhà trường phải bì bỏm lội bùn khi trời mưa để đến trường.

    Giáo viên, học sinh ngày ngày phải xắn quần để lội bùn tới trường
    Để tới trường, trên 400 học sinh và gần 50 giáo viên của Trường THPT bán trú Langbiang phải dắt díu nhau lội qua con đường dài gần 2km với những vũng bùn lầy bì bỏm. Là kết quả của những trận mưa cuối mùa kết với hàng chục chiếc xe cơ giới đang thi công trụ sở của UBND và một số cơ quan mới của huyện Lạc Dương cày sới tứ tung khiến cho con đường dẫn vào trường bị nát tươm với những vũng vùn đặc quánh.
    Cô T, một giáo viên dạy tại Trường THPT bán trú Langbiang cho biết, cảnh tượng này xảy ra đã gần 2 năm nay. Khổ nhất là khi trời mưa lại rơi vào thời điểm các công trình của huyện đang đây mạnh thi công, cả giáo viên lẫn học sinh muốn tới được trường chỉ còn cách là đi ủng, sắn quần thật cao để lội bùn. Chuyện học sinh và giáo viên bị trượt ngả đã trở thành...con bửa. Riêng những cô giáo đang mang bầu thì đoạn đường này đã trở thành “cửa tử thần”. Cô T còn cho biết, cách đây không lâu, một giáo viên trong trường bị trượt té đã dẫn đến động thai phải nghỉ dạy suốt mấy tháng.

    Trao đổi với PV, thầy Đoàn Khải-hiệu trường nhà trường cho biết: “Đoạn đường đã gây ra nhiều chuyện bi hài. Nội quy của nhà trường đặt ra từ đầu năm là khi tới trường, cả giáo viên lẫn học sinh nữ phải mặc áo dài nhưng với đoạn đường này thì nội quy trên trở nên vô hiệu. Nhiều học sinh của nhà trường đi học nhưng không thể vào lớp học vì bị ngả phải quay về nhà. Rất nhiều học sinh đến trường muộn cũng vì đoạn đường này. Việc thầy trò nhà trường đua nhau “bắt ếch” cũng thường xuyên xảy ra. Ngay tôi cũng đã ngã lắn xuống vũng vùn rồi!...”.
    Trước tính trạng trên, Ban giám hiệu Trường THPT bán trú Langbiang đã chính thức kiến nghị lên UBND huyện Lạc Dương phải có biện pháp khắc phục, sửa chưa đoạn đường trên.

    Trao đổi với PV, ông Phạm Triều, phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết, nguyên nhân dẫn đến tuyến đường bị xuống cấp là do các loại xe cơ giới san, chở đất để xây trụ sở mới của UBND và một số cơ quan của huyện gây ra. Do trời mua nhiều nên huyện chưa thể tiến hành làm lại đoạn đường theo đúng kế hoạch hoàn thành là 31/12 mà phải lùi lại một tháng. Kinh phí phê duyệt làm lại tuyến đường khoảng hơn 1 tỷ đồng.
    **Quang Ngọc **

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      2
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng