ND - Một không gian của 50 bức tranh về Ðà Lạt, về hoa và những thiếu nữ. Ðó là cuộc triển lãm của họa sĩ Vi Quốc Hiệp đang diễn ra tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội.
*
Biệt thự cổ trong rừng.*
Họa sĩ Vi Quốc Hiệp là người dân tộc Tày, tốt nghiệp Ðại học Mỹ thuật năm 1971. Sinh ra ở Lạng Sơn, nhưng anh đã trở thành người con của vùng đất Tây Nguyên đại ngàn từ nhiều năm nay. Anh hiện là hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Lâm Ðồng, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Hiện nay anh đang sống và làm việc tại miền phố núi Ðà Lạt. Ðam mê đề tài về biệt thự cổ Ðà Lạt, khi quyết định ra Hà Nội tổ chức triển lãm tranh và chọn lựa món quà dành tặng Thủ đô trong dịp Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, anh đã mang theo mình 50 bức tranh với các chất liệu quen thuộc như sơn dầu, bột mầu, thuốc mầu, acrylic... về biệt thự cổ Ðà Lạt cũng như các chân dung thiếu nữ xinh xắn - những đề tài đã trở thành "thương hiệu" của anh.

Thanh cao.
Hội họa của Vi Quốc Hiệp như một thiên bẩm, đường nét rất tung tẩy, sâu sắc, biểu hiện của một tư duy mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Xem tác phẩm tranh của anh có nét riêng biệt không thể lẫn với bất kỳ tranh ai khác trong nước cũng như trên thế giới. Ðà Lạt, thành phố ngàn hoa trong sương mờ đi vào tranh của Vi Quốc Hiệp ẩn chứa nhiều dự cảm sâu sắc và lắng đọng trữ tình. Những gì thiên nhiên đã ban tặng cho Ðà Lạt rất đặc trưng phố núi như thông, biệt thự cổ Ðà Lạt, hay thiếu nữ má hồng hiện lên tranh qua cái nhìn khá tài tình của một họa sĩ đa cảm. Tranh anh có một phong cách khá riêng và hấp dẫn, bởi những tâm sự sâu lắng sau những nét phong sương và sắc mầu trầm lặng. Thưởng thức tranh Vi Quốc Hiệp, chúng ta dễ nhận thấy cái tự nhiên huyền ảo của Ðà Lạt được nuôi dưỡng từ những năm 80 của thế kỷ trước. Những cái đẹp có một không hai của Ðà Lạt trong những ngày ấy được hình thành từ lúc cái hoang sơ còn nhiều hơn sự công nghiệp hóa và sức tàn phá của con người. Cũng có lẽ khi ấy Vi Quốc Hiệp mới vừa đặt chân lên Ðà Lạt, được "tắm" mình trong sương mờ lãng đãng và vẻ đẹp ấy còn nguyên vẹn tự nhiên hơn. Nhưng đứng trước cái đẹp ai cũng luôn luôn sợ mất đi. Níu giữ cái đẹp trong con người nghệ sĩ là muốn giới thiệu, bày tỏ cho công chúng biết giá trị quý của nó, biết thưởng thức, trân trọng và đừng bao giờ lãng quên.
Từng có 16 cuộc triển lãm trong và ngoài nước, tranh của anh nhận được nhiều giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam, được lưu giữ trong các bảo tàng mỹ thuật trên cả nước và trong các bộ sưu tập cá nhân ở Anh, Pháp, Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Phan Hưng
** ## Bức tranh thêu tay nặng 167,5 kg **
GiadinhNet - Ngày 3/8, Công ty XQ Đà Lạt cho biết, sau đúng một nghìn ngày làm việc miệt mài của 9 nghệ nhân thêu giỏi nhất công ty, bức tranh “Ước nguyện nghìn năm Thăng Long” đã được hoàn thành, chuẩn bị chuyển ra Hà Nội để mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm.
Bức tranh thêu có kích cỡ 4m x 3m, nặng 167,5kg, riêng số lượng chỉ thêu lên đến 12kg... Ngày 10/9, công ty sẽ tổ chức lễ rước tranh về Hà Nội với hành trình 20 ngày đêm qua các điểm dừng chân: Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Nghệ An... để kính cáo tổ tiên và tạo điều kiện cho mọi người chiêm ngưỡng.
**
PV
**