Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Một ngôi trường chờ sập

  • adminA

    **(VOV) - 170 học sinh và các giáo viên của phân hiệu trường Đức Hải, thuộc trường trung học cơ sở Hoài Đức, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đang phấp phỏm lo âu không biết trong năm học tới sẽ dạy và học ở đâu?
    **
    *Các phòng học của Phân hiệu trường Đức Hải phải “chống gậy” mới tạm đứng được *

                           Ngôi trường mà người dân góp  vốn mua đất, dựng tạm từ 15 năm trước, nay là phân hiệu trường Đức Hải,  đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất kể lúc nào. 
    

    Phân hiệu trường Đức Hải nằm trên một quả đồi cao, gồm 4 dãy phòng học làm bằng gỗ, lợp mái ngói, nền đất. Cách đây 7 năm, khi gỗ bị mục ruỗng, cột kèo yếu ớt; nhà trường đã vận động phụ huynh, người góp công, kẻ góp gỗ để chống đỡ cho ngôi trường khỏi đổ. Nhưng đến nay, sự chống đỡ cũng khó có thể giúp ngôi trường đứng vững lâu hơn được nữa.
    Ông Nguyễn Văn Thủy, thôn Hoài Đức 4, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, bức xúc: “Chỉ mong tỉnh Lâm Đồng quan tâm xây dựng trường mới cho các cháu, chứ để các cháu học trong ngôi trường cũ nát như thế này khó đảm bảo an toàn. Năm học tới, tôi không cho con học ở trường này nữa”.
    Ngày 9/3/2010, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định phân bổ cho trường 2 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để xây dựng 8 phòng học kiên cố. Phòng Giáo dục huyện Lâm Hà đã thuê một công ty tư vấn xây dựng tiến hành các bước khảo sát, đo đạc và thiết kế. Người dân vui mừng vì con em của mình sẽ có ngôi trường khang trang, kiên cố để yên tâm học tập. Niềm vui của người dân được nhem nhóm chưa đầy một tháng thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Lâm Hà lại có văn bản trình UBND tỉnh Lâm Đồng xin điều chỉnh hạng mục công trình. Theo đó, ngày 2/4/2010, tỉnh có văn bản chấp thuận điều chỉnh nguồn vốn cho ngôi trường này sang đầu tư tại trường Tiểu học Hoài Đức 1 - một ngôi trường có cơ sở vật chất còn rất kiên cố, chưa có nhu cầu bức thiết phải đập bỏ để xây dựng mới. Ông Nguyễn Văn Huấn, Hội Cha mẹ học sinh trường trung học cơ sở Hoài Đức, cho rằng đây là một việc làm gây lãng phí tiền của Nhà nước. “Nếu ngôi trường cũ nát này đổ sập trong lúc các cháu đang học thì ai là người phải chịu trách nhiệm?”.
    Dư luận địa phương đang đặt câu hỏi, liệu có phải vì lí do muốn đưa trường Tiểu học Hoài Đức 1 trở thành ngôi trường đạt chuẩn giai đoạn II như mục tiêu đã đề ra mà chính quyền địa phương huyện Lâm Hà đã tham mưu cho UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh hạng mục công trình?
    Ông Nguyễn Thành Được, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hoài Đức, lo lắng: "Phân hiệu trường Đức Hải xuống cấp quá rồi, nếu không được đầu tư xây dựng mới, trong năm học 2010-2011, nhà trường sẽ phải đóng cửa phân hiệu để đảm bảo tính mạng cho học sinh và giáo viên. Việc đóng cửa phân hiệu trường Đức Hải đồng nghĩa với việc 170 học sinh phải đi học xa hơn 20km. Và chắc chắn việc duy trì sĩ số học sinh sẽ vô cùng khó khăn, chưa kể sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục".
    Ông Trần Thanh Phương, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà thừa nhận, bức xúc của nhân dân về ngôi trường xuống cấp là rất chính đáng. Huyện đã xem xét và có chủ trương bố trí một nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng lại ngôi trường này trong thời gian sớm nhất./.

                   Quang Sáng (Báo TNVN)
    
Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB